Sát nhân “Chó điên” và những vụ án rùng rợn: Cái chết của đứa con 6 tuần tuổi

Đàm Anh (Theo Murderpedia) Thứ sáu, ngày 22/02/2019 03:55 AM (GMT+7)
Sự chào đời của cậu con trai đã thay đổi hoàn toàn bản tính của Archie McCafferty. Thế nhưng, tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài tuần.
Bình luận 0
Những năm 1970-1980, cái tên Archibald Beattie McCaffery đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân Australia. Được biết đến với biệt danh “Chó điên”, tên sát nhân khét tiếng bắt đầu giết người điên cuồng sau cái chết của con trai 6 tuần tuổi với niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần sát hại đủ 7 người, đứa con chết yểu sẽ trở về với hắn.

Nỗi đau của một người cha

Ngày 4/2/1973 là một ngày vô cùng đặc biệt và hạnh phúc với Archie McCafferty khi được tự tay đón đứa con trai bé bỏng Craig của mình chào đời sau nhiều tháng mong ngóng.

Dù trước đó, chàng thanh niên 25 tuổi này nổi tiếng ngỗ ngược nhưng những người trong gia đình McCaffery cho biết sự ra đời của cậu bé Craig biến Archie thành con người hoàn toàn khác. Giống như mọi ông bố, Archie rất yêu thương và cưng nựng đứa bé. Gần như cả ngày Archie đều quanh quẩn bên con.

Tuy nhiên, hạnh phúc đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Khoảng 3h30 sáng thứ 7 ngày 17/3/1973, Janice bế bé Craig từ nôi lên giường ngủ cùng mình để tiện cho bú. Thế rồi người mẹ trẻ ngủ thiếp đi và thức dậy khi đồng hồ đã điểm 9h. Lúc này, Janice bỗng nhận thấy có vật gì đó ở phía bên dưới. Cô vội bật ra khỏi giường và bất ngờ khi đó chính là con trai mình. Nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, người mẹ bắt đầu hoảng hốt khi nhìn thấy máu dính trên khuôn mặt con và trên cả áo ngủ của mình. Janice chết lặng khi nhận ra mình đã ngủ đè lên con mà không hay biết.

img

Cái chết của cậu bé Craig được các nhà chức trách xác nhận là do tai nạn

Trong cuộc điều tra được tiến hành sau đó, các nhà chức trách kết  luận cái chết của đứa bé là do tai nạn khi người mẹ ngủ quên trong lúc đang cho con bú và Janice McCafferty không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Đứng trên cương vị một người mẹ, việc mất đi đứa con của mình đã là hình phạt quá lớn đối với Janice.

Thế nhưng, Archie McCafferty không đồng tình với phán quyết đó và cho rằng chính Janice là người cướp đi mạng sống của bé Craig. Archie vô cùng căm hận vợ mình và thậm chí còn gửi cho cảnh sát một bức thư cáo buộc chính Janice giết chết bé Craig.

Những hình xăm đặc biệt

Sau thảm kịch đó, Archie không nhìn mặt vợ và tức giận bỏ nhà đi. Dường như cái chết đứa con bé bỏng đẩy Archie McCafferty xuống vực sâu của sự đau khổ và tuyệt vọng. Những người bạn cho biết Archie thường ra ôm nấm mồ của con trai, thậm chí ngồi đó cả đêm và khóc nức nở: “Đứa con trai đáng thương của tôi. Nó không bao giờ dậy được nữa. Thật không công bằng”. Cùng với đó, không ít lần người cha này nói rằng bằng mọi giá sẽ trả thù cho con.

Archie có một sở thích đặc biệt với những hình xăm, gần như chỗ nào trên cơ thể cũng có hình xăm. Tuy nhiên, dù cả người đã kín mít nhưng Archie vẫn để dành một khoảng trống lớn ở giữa ngực mà theo người đàn ông này là để dành cho một hình xăm thật đặc biệt.

Không lâu sau khi mất đi đứa con trai, Archie quyết định dành khoảng trống trên ngực ấy để xăm một bia mộ hình chữ thập cùng một bông hoa hồng đỏ màu máu. Bên dưới hình xăm, Archie yêu cầu khắc dòng chữ “Tưởng nhớ Craig”.

Vài tuần sau, Archie quay lại và yêu cầu xăm một hình đặc biệt nữa vào giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Đó là số 7 - con số mà người đàn ông này yêu thích. Con số 7 được đặt ngay cạnh đầu một con báo đang ngoác mồm dữ tợn. Khi người thợ xăm hỏi, Archie cho biết quyết chọn con số 7 đó vì 2 lý do. Thứ nhất, đó là con số định mệnh mang lại may mắn cho Archie. Lý do thứ 2, 7 sẽ là số người sẽ phải chết để trả thù cho đứa con trai của mình.

Thoáng chút bất ngờ nhưng người thợ xăm không hỏi thêm vì nghĩ đây chỉ là lời nói thiếu suy nghĩ của một người cha trong lúc đang đau khổ mà không biết rằng thảm họa đã sắp diễn ra.

-------------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo Sát nhân “chó điên” và những vụ án kinh hoàng: Bị kịch bắt đầu vào 4h ngày 23/2/2019. 

Sát nhân “Chó điên” và những vụ án kinh hoàng: Quá khứ bất hảo

18 tuổi, nam thanh niên này “nổi như cồn” với một hồ sơ phạm tội khá dài gồm 5 lần bị bắt giam và có mặt trong danh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem