Sát thủ cắt cổ vì... muốn xin cho vợ đi làm trở lại

Thứ ba, ngày 21/09/2010 11:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thấy vợ là cán bộ Phòng TN&MT quận Phú Nhuận, TPHCM bị cho nghỉ việc, Nguyễn Trọng Nhân tức tối liền rủ Sang đến nhà bà Mỹ "nói chuyện cho phải lẽ" và cũng để năn nỉ xin bà Mỹ cho vợ được đi làm lại.
Bình luận 0

Trưa 20-9, bà Đặng Thu Hồng - Phó Bí thư Quận ủy kiêm Trưởng ban Dân vận quận Phú Nhuận, TPHCM - đang chơi ở nhà bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng phòng TN&MT quận) thì bị hai tên sát thủ xông vào đâm chém, sau đó tử vong.

Thảm sát kinh hoàng

Bà Bùi Ngô Thị Mỹ ở trong một căn nhà 2 tầng có cổng kín tường cao nằm trong hẻm 72 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, đối diện trụ sở Ban chỉ huy Quân sự quận Phú Nhuận. Người dân ở xung quanh nhà bà Mỹ cho hay, 2 tên sát thủ khá liều lĩnh và dường như chúng chực sẵn chờ bà Mỹ về vừa mở cổng để dắt xe vào nhà thì cả 2 xông vào tấn công.

img
Người dân hiếu kỳ vây quanh xe chở nạn nhân đi cấp cứu.

Con gái bà Mỹ đang tiếp bà Hồng trong nhà bị 2 tên sát thủ đâm tới tấp khiến 3 người gục xuống trên vũng máu. Bà Mỹ cố gượng dậy kêu cứu ú ớ trước khi đổ gục. Một người hàng xóm phát hiện vụ việc liền tri hô. 2 tên sát thủ lập tức trèo lên nóc nhà tháo chạy. Chồng bà Mỹ nghe tin chạy về nhà liền ngất xỉu vì quá hoảng sợ.

Được tin báo, lực lượng quân sự phường cùng với người dân trong xóm lập tức truy bắt hung thủ. Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát được huy động bao vây khắp khu vực, lùng sục trên các mái nhà liền kề. Lực lượng công an được trang bị áo chống đạn, vũ khí sẵn sàng nhả đạn phòng trường hợp 2 tên sát thủ manh động với hung khí nguy hiểm.

Sau hơn 30 phút truy lùng, 2 nghi phạm đã bị bắt giữ. Theo thông tin nắm được, 2 nghi phạm còn khá trẻ, tên Lương Hoài Sang (tự Tính em, SN 1990, ngụ huyện Củ Chi) và Nguyễn Trọng Nhân (SN 1980, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, quận 10). Cả 2 bị Công an quận Phú Nhuận bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một tòa nhà 5 tầng gần khu vực xảy ra án mạng.

Cán bộ đã nghỉ việc trả thù?

Theo lời khai ban đầu của 2 nghi phạm, một cán bộ Phòng TN&MT quận Phú Nhuận bị cho nghỉ việc trước đó có tên là N.T.T.H chính là vợ của sát thủ Nguyễn Trọng Nhân.

Trưa và chiều qua, hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín hẻm 72 đường Huỳnh Văn Bánh khiến khu vực này bị ùn tắc giao thông. Theo nhiều người chứng kiến, có khả năng 2 đối tượng giết người xông vào nhà bà Mỹ để cướp tài sản. Tuy nhiên, khi chưa kịp lấy đi vật dụng gì thì bị hàng xóm phát hiện tri hô đành phải tháo chạy.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin riêng của NTNN, án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ nảy sinh trước đó khoảng vài tháng, khi bà Đặng Thu Hồng được bổ nhiệm làm phó Bí thư quận Phú Nhuận, còn bà Mỹ cũng được đề bạt làm Trưởng Phòng TN&MT quận Phú Nhuận.

Trong thời gian này, có nhiều cuộc họp để giải quyết mâu thuẫn và xử lý cán bộ liên quan đến những vi phạm trong quản lý đất đai của quận Phú Nhuận. Một vài cán bộ bị buộc thôi việc nên có tư thù với bà Hồng và bà Mỹ.

Theo lời khai ban đầu của 2 nghi phạm, một cán bộ Phòng TN&MT quận Phú Nhuận bị cho nghỉ việc trước đó có tên là N.T.T.H chính là vợ của sát thủ Nguyễn Trọng Nhân. Khi H bị đuổi việc liền về nhà kể cho Nhân nghe. Nhân tức tối liền rủ Sang đến nhà bà Mỹ "nói chuyện cho phải lẽ" và cũng để năn nỉ xin bà Mỹ cho vợ được đi làm lại.

Khi đang nói chuyện thì xảy ra xô xát, Nhân và Sang đánh bà Mỹ. Lúc này, bà Hồng và con gái bà Mỹ chạy ra kêu cứu thì 2 tên sát thủ tấn công khiến bà Hồng chết tại chỗ. Thi thể bà Hồng đã được đưa đi khám nghiệm để làm rõ. Sức khoẻ mẹ con bà Mỹ đã qua giai đoạn nguy kịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem