Sát thủ tà dâm lộ diện từ chiếc áo ngực

Thứ sáu, ngày 03/05/2013 10:52 AM (GMT+7)
Phụng khống chế cô sinh viên 20 tuổi đến tắt thở rồi giở trò đồi bại, vùi xác xuống bùn. Sát thủ tà dâm lộ tung tích khi chiếc áo lót nạn nhân được tìm thấy dưới ao.
Bình luận 0

Đêm 29.7.2010, sau bữa cơm tối, vợ chồng ông Văn (tỉnh Bến Tre) đi ngủ sớm, hai con Dung (20 tuổi) và Ngôn (em Diệu) ngồi xem tivi. Nguyễn Văn Minh Phụng (19 tuổi, có họ với ông Văn) ở trần mặc quần đùi qua nhà tìm Ngôn rủ đi nhậu, nhưng cậu này không đi.

img
Hiện trường vụ án mạng.

Sau đó, Phụng ra về, Dung cũng ra vườn vì đau bụng. Từ đó, thiếu nữ mất tích. Cả nhà đi tìm đến cầu cá thì thấy chiếc áo ngực của Dung dưới ao. Lần theo vết kéo dài về phía con rạch, gia đình tìm được cái áo khoác của Dung dưới đất. Đến trưa hôm sau, họ phát hiện xác Dung bị vùi dưới bãi bồi cách nhà khoảng 200m.

Tại hiện trường có nhiều dấu vết cỏ gãy rạp, có một đôi dép, một đèn pin, một nón lá. Trên thi thể nạn nhân, môi trên và dưới bị dập, vùng thắt lưng và mông có nhiều vết trầy xước.

Dung bị sát hại, khiến cả xóm thương tiếc vì cô học giỏi, ngoan ngoãn, mới đậu vào ĐH Cần Thơ chuyên ngành chế biến thủy sản. Cô vừa nghỉ hè về thăm nhà thì xảy ra án mạng thương tâm.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện Phụng có nhiều nghi vấn. Phụng tham gia tìm kiếm nhưng khi gia đình thấy xác Dung thì gã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo cảnh sát, Phụng học chưa hết lớp 6, đến năm 14 tuổi lên TP HCM làm thuê được hai năm rồi về quê sống cùng cha mẹ. Do không chịu làm ăn lại thích ăn chơi đua đòi, Phụng mắc nợ nhiều người.

Phụng có người yêu ở tỉnh Trà Vinh đang bị bệnh sốt xuất huyết. Theo dự tính, sáng 30.7.2010 Phụng sẽ đưa cha qua nhà bạn gái thăm người yêu và bàn chuyện cưới hỏi nhưng giờ lại biệt tăm. Bà Nguyễn Thị Ẩn (cô ruột Phụng) cho biết, đêm 30.7.2010, trước khi biến mất, Phụng hỏi mượn bà 10.000 đồng nhưng không nói rõ lý do.

Đến 12h ngày 31.7.2010, cơ quan điều tra bắt Phụng khi hắn lẩn trốn tại vườn mía nhà ông Trần Văn Minh ở cùng ấp. Trên người có nhiều vết trầy xước ở mặt và cổ, Phụng thừa nhận hành vi sát hại Diệu.

Theo khai nhận, đêm từ nhà Dung ra về, thấy cô gái kêu đau bụng, gã đi theo, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để lấy tiền trả nợ. Hắn ra sau nhà định lấy quần hoặc áo trên sào bịt miệng nạn nhân, nhưng lấy nhầm áo ngực. Phụng vứt áo xuống ao cá nhằm đánh lạc hướng chú ý của gia đình Dung nếu như họ có đi tìm.

Nấp đợi khi thấy Dung quay về, Phụng theo sau. Đến khu vực đường hẹp chỉ cách nhà Dung hơn 100 mét, hắn bịt miệng định kéo xuống bến ghe để đưa ra Rạch Cái Rán, nhưng Dung vùng vẫy chống cự làm chiếc đèn pin và cái nón lá rớt xuống ao cá gần sau chuồng heo của một nhà hàng xóm. Cô gái kêu cứu nhưng tiếng bị át đi vì mưa phùn.

Phụng tiếp tục kéo lê Dung về phía con rạch. Hắn thấy Dung bị tuột quần nên động lòng tà dâm. Thiếu nữ giãy giụa, Phụng dùng sức đè lên người cho đến khi nạn nhân tắt thở. Sau đó, Phụng giở trò đồi bại với cô gái xấu số rồi kéo xác vùi xuống hố sâu.

Ra tay tàn độc xong, hung thủ lấy sợi dây chuyền, nhẫn, bông tai và một vòng đeo tay (tổng giá trị gần 3 triệu đồng). Hắn về nhà tắm rửa, thay quần áo và đem số tài sản vừa cướp được giấu trong bao đựng vật dụng để ở buồng nhà rồi cùng xem tivi.

Cuối tháng 11.2010, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt Phụng tử hình với các tội Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

* Tên nạn nhân và người thân đã thay đổi

Theo Công an TP HCM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem