Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những dòng nước cuồn cuộn rửa trôi lớp đất đỏ ở những quả núi địa phương, đem “nước sơn” nhuộm khắp các con đường, vỉa hè và nhiều nơi khác của thành phố Phật Sơn.
Ảnh: Orange |
“Mưa to dẫn tới nhiều vụ lở đất, khiến đất đỏ bị rửa trôi, cuốn đi và tràn vào thành phố”, một đại diện chính quyền Phật Sơn cho biết.
Sau khi mưa bão qua đi, lớp đất đỏ vẫn "nán níu" ở lại, tạo nên một không gian lạ mắt.
Màu đỏ có được là do chất sắt trong đất bị oxy hóa - một quá trình thường xảy ra trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.
Thu Thảo