SEA Games 30-2019: Chờ duyên thầy Park!

Lê Đức - Đàm Duy Thứ năm, ngày 21/11/2019 17:25 PM (GMT+7)
Hơn 1 tuần nữa SEA Games 30-2019 sẽ diễn ra tại Philippines. Môn bóng đá nam khởi tranh sớm nhất vào ngày 25/11, trước lễ khai mạc 5 ngày.
Bình luận 0

Clip: Philippines chưa "sẵn sàng" cho SEA Games 30

Hòa cùng nhịp đập của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN), ngày 21/11, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã bay sang Manila chờ đón thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có mặt tại đây vào ngày 22/11, chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games lịch sử.

img

Phóng viên Dân Việt làm thủ tục tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino.

Chuyến bay mang nhãn hiệu 5J 745 đưa chúng tôi có mặt tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino vào giữa trưa. Thời tiết ở Manila lúc này khá nóng, vào khoảng 28-29 độ C. Và người Philippines vẫn tỏ ra khá hờ hững với SEA Games. Hoạt động ở sân bay diễn ra bình thường, chưa có sự xuất hiện của các tình nguyện viên làm nhiệm vụ kích hoạt thẻ cho các phóng viên trong khu vực tới Philippines tác nghiệp.

Mất khoảng 30 phút để chúng tôi trải qua quãng đường khoảng 7km từ sân bay về khu chung cư Vista gần Metro Manila. Chừng đó đủ để nói lên mức độ kẹt xe ở nơi chuẩn bị diễn ra Đại hội thể thao khu vực.

Theo quan sát của Dân Việt, trên các tuyến đường vẫn chưa xuất hiện băng rôn chào đón SEA Games 30 – điều này khác hẳn ở Việt Nam khi cả tháng trước khi diễn ra một sự kiện lớn đã được trang trí cờ hoa, biểu ngữ rộn ràng!

img

Phóng viên Việt Nam đã sang Philippines chuẩn bị sát cánh cùng U22 Việt Nam.

Bạn Bích Hiền – một Việt kiều đã sang Philippines nhiều năm chia sẻ với tôi: “Có lẽ đó cũng là thói quen của người dân Philippines, họ sống khá chậm và thường khi sát tới ngày khai mạc, SEA Games mới được quan tâm. Một vấn đề khán nan giải là tình trạng tắc đường nhiều khả năng sẽ diễn ra với mật độ dày đặc khi các đoàn VĐV, CĐV các nước tới Philippines tham dự ngày hội thể thao khu vực.

Để khắc phục, có lẽ chỉ có cách đi sớm trước 3-4 giờ để kịp tiến độ công việc. Anh có thể cũng phải chấp nhận đi “grab share” (lái xe sẽ đón thêm khách đi chung và chạy khá lòng vòng) vào giờ cao điểm. Như vậy còn đỡ hơn là đặt mãi không được xe”.

Cùng với việc quen bạn Huyền, trên chuyến bay từ Hà Nội đi Manila, người viết còn quen chị Jesica – một người Philippines đã sang Việt Nam sinh sống làm việc được 9 năm: “Tôi có nhà ở Tây Hồ (Hà Nội), gần khách sạn Sheraton. Tôi vẫn đi đi về về suốt do chồng con đang ở Manila.

img

Phóng viên Dân Việt trò chuyện với chị Jesica tại sân bay Manila.

Ở Hà Nội, tôi làm trong một Công ty sản xuất quần áo, thời trang của Đức. Trong quá trình công tác tại đây, nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ gọi cho tôi nhé”, chị Jesica nói với tôi bằng vốn tiếng Việt khá sõi.

Khi biết tên tôi là Đức, Jesica mới cười ồ lên thú vị: “Cũng duyên thật! Tôi làm cho Công ty của Đức còn bạn tên là Đức!”.

Câu chuyện của chúng tôi tạm khép lại khi chi Jesica giơ ngón tay cái và chúc bóng đá Việt Nam chiến thắng: “Chồng tôi còn có thâm niên sinh sống ở Việt Nam 16 năm cơ, anh rất mê bóng đá và biết người dân Việt Nam yêu bóng đá, cuồng nhiệt thế nào.

img

Đường phố Manila chưa hề xuất hiện băng rôn chào mừng SEA Games 30.

Chúng tôi cũng biết thời gian qua bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công dưới thời HLV Park Hang-seo. Hy vọng tại SEA Games 30, HLV Park Hang-seo tiếp tục chứng tỏ được “cái duyên” của mình như năm ngoái đã từng giành chiến thắng trên đất Philippines và sau đó vô địch AFF Cup 2018”.

Lời chúc của chị Jesica cũng là niềm tin của anh em phóng viên thể thao chúng tôi. Với tinh thần, ý chí Việt Nam và năng lực chuyên môn đã được khẳng định, tin là U22 Việt Nam nói riêng và  đoàn Thể thao Việt Nam nói chung sẽ có  một kỳ SEA Games thật là “son”!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem