Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Lào tới 19 giờ tối mới diễn ra nhưng từ 15 giờ 30 chiều, tức là 3,5 tiếng trước khi trận đấu diễn ra, nhiều CĐV Lào đã vào sân, chuẩn bị tiếp "lửa" cho đội nhà.
Theo ghi nhận của Dân Việt, công tác an ninh, an toàn khi vào sân Prince được BTC duy trì rất nghiêm. Chấp hành, bạn sẽ nhận được những nụ cười niềm nở của đội ngũ an ninh, những cử chỉ thân thiện, chắp tay cúi chào của các tình nguyện viên.
Không có ngoại lệ nào cả, dù bạn là phóng viên vào sân tác nghiệp hay CĐV số 1 Thái Lan Khamthong. Một CĐV nữ vừa uống dở chai nước muốn mang vào sân dùng nốt cũng "no" (không) và phải đem bỏ.
Theo lý giải của nhân viên an ninh sân, họ không để lọt bất kỳ "vật thể lạ" nào vào sân, vì e ngại khi bức xúc, các CĐV sẽ ném "vật thể lạ" xuống sân, nguy hiểm cho các thành viên tham gia trận đấu, từ BTC sân đến các trọng tài, ban huấn luyện, cầu thủ....
Nữ nhân viên an ninh xinh đẹp giải đáp thắc mắc cho CĐV vào sân Prince
CĐV vào sân được kiểm ra rất cẩn thận
Em nhỏ người Lào và mẹ chuẩn bị vào sân cổ vũ cho đội nhà thi đấu với U22 Việt Nam.
Cậu bé được mẹ chuẩn bị cho bánh mang vào sân ăn nhẹ vì trận đấu diễn ra lúc 19 giờ tối.
Khi các CĐV Lào đã rục rịch vào sân cổ vũ trận sau, thì CĐV nổi tiếng Thái Lan Khamthong vẫn "đôi co" với lực lượng an ninh. Anh Khamthong muốn mang trống vào sân và đã nhờ tới sự can thiệp của đoàn Thái Lan nhưng bất thành
CĐV Thái Lan Khamthong phải bỏ cả trống và dùi ngoài cổng an ninh để kịp vào cổ vũ U22 Thái Lan đấu U22 Singapore.
Một nữ CĐV Lào cùng bạn trai mua đồ chuẩn bị vào sân Prince.
Các CĐV Lào chia nhau những tấm vé vào sân.
Một nữ CĐV được các tình nguyện viên yêu cầu để lại chai nước, không được mang vào sân
Sau khi tuân thủ đúng quy định của BTC, CĐV được các tình nguyện viên chào đón vào sân.