Serie A và cơn bão mang tên Napoli

Thứ sáu, ngày 26/07/2013 07:47 AM (GMT+7)
Không phải Juventus, Inter Milan hay AC Milan, chính Napoli mới là kẻ lấy lại thể diện cho Serie A. Đội bóng xứ Naples đã khuấy động thị trường chuyển nhượng trong suốt những ngày qua.
Bình luận 0

Hôm giữa tháng vừa qua, Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis đồng ý bán chân sút chủ lực Edinson Cavani cho PSG với giá 64 triệu euro. Ngay lập tức, người hâm mộ áo xanh chỉ trích nhà tài phiệt này, trong khi giới mộ điệu cũng bắt đầu nghi ngờ về tham vọng tranh đoạt Scudetto của ông cùng Napoli.

img
Higuain là bản hợp đồng kỷ lục của Napoli hè nàyNhưng De Laurentiis đã nhanh chóng trấn an dư luận. Ông nói rằng việc bán Cavani là cần thiết, vì như thế, tân HLV Rafael Benitez mới có thể dư giả tham gia thị trường chuyển nhượng. Lời nói đi liền với hành động. De Laurentiis “bật đèn xanh” và trong ít ngày qua, Benitez đã có được những bản hợp đồng thực sự chất lượng.


Đầu tiên là bộ đôi Jose Callejon và Raul Albiol từ Real Madrid. Tổng giá trị chuyển nhượng của cả hai vào khoảng 21 triệu euro. Tới tối qua, họ có thêm 1 cái tên nữa từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đó là Gonzalo Higuain. Mức giá thông qua vào khoảng 37 triệu euro và Higuain sẽ ký hợp đồng 5 năm ngay trong ngày hôm nay.


Đã chi ra 58 triệu euro, nhưng De Laurentiis và Benitez chưa muốn dừng lại. Theo tiết lộ từ báo chí Anh và Italia, Napoli đã đạt được thỏa thuận với Liverpool về việc mượn thủ thành Pepe Reina trong mùa giải tới. Nhiều khả năng, Reina sẽ xuất hiện trong trận giao hữu với Galatasaray vào cuối tuần này.

img

HLV Bentiez và Chủ tịch De Laurentiis quyết đưa Scudetto về lại với Napoli

Ngoài những cái tên kể trên, Benitez cũng đang ráo riết liên hệ với Porto và Lyon về trường hợp của Jackson Martinez và Maxime Gonalons. Mùa vừa qua, Jackson Martinez đã ghi 33 bàn sau 43 trận cho Porto và Napoli muốn có anh với giá 30 triệu euro.


Trong khi đó, cái tên Gonalons của Lyon sẽ giúp cho hàng tiền vệ đội chủ sân San Paolo tăng thêm sự chắc chắn.


Những tân binh đã và chuẩn bị đến, cộng với nguồn lực dồi dào có sẵn như Miguel Britos, Christian Maggio, Marek Hamsik, Goran Pandev, Paolo Cannavaro, Alessandro Gamberini, Gokhan Inler, Bruno Uvini, Walter Gargano... mùa tới, HLV Bentiez sẽ có trong tay một đội hình thực sự chất lượng và có chiều sâu.


Giờ thì tất cả có lẽ đã chuyển từ chỉ trích sang thán phục De Laurentiis. Bán một Cavani với giá cắt cổ để rồi đổi lại cả nửa tá tân binh chất lượng, như thế mới là cách làm bóng đá khôn khoan.


“Cơn bão” chuyển nhượng mang tên Napoli vẫn chưa dừng lại và có lẽ Juventus, Inter Milan hay AC Milan nên lo lắng đi là vừa.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem