Sĩ quan mũ nồi xanh Việt Nam
-
Giữa cái nắng gay gắt của vùng đất khô cằn Nam Sudan và khu vực Abyei, các chiến sỹ mũ nồi xanh gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc vẫn tổ chức đón Tết cổ truyền của dân tộc với nhiều hoạt động đón xuân ý nghĩa.
-
Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng tham gia sứ mệnh Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tới Phái bộ UNISFA.
-
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 12 sĩ quan nhận nhiệm vụ lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thúc đẩy các hoạt động về nhân đạo, phát huy hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
-
Ở Trung Phi, xe Liên Hợp Quốc qua trạm kiểm soát của phiến quân cũng bị gây khó dễ, nhưng nếu sĩ quan mặc áo in chữ Việt Namsẽ được hồ hởi mời qua... Đó chính là những câu chuyện bắt nguồn và gắn với hai chữ thiêng liêng “Việt Nam”.
-
Ở những nơi xa xôi như Cộng hòa Trung Phi vẫn có người Việt sinh sống một cách mạnh mẽ. Câu chuyện cảm động về một người phụ nữ Hà Nội sống ở Trung Phi gần 70 năm đã được những người lính Việt Nam kể lại hết sức cảm phục.
-
Những người lính Việt Nam có mặt tại phái bộ Liên Hợp Quốc làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình ở Châu Phi đã mang những thông điệp vô cùng ý nghĩa, thân thiện. Những việc làm chân thành của họ đã vượt ra khỏi biên giới, làm cho những người dân bản địa thêm tin yêu Việt Nam, góp vào sự thành công trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên mảnh đất Châu Phi.