Sinh viên tử vong
-
Người dân đi trên đường Tô Ngọc Vân hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi quốc lộ 1, khi vừa qua điểm giao với đường Cây Keo khoảng 50m (thuộc phường Tam Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM), phát hiện anh T nằm bất động trên vỉa hè, hiện trường có vết máu chảy dài, xe máy bể nát…
-
Bà Trần Thị Ty (42 tuổi, mẹ của Nguyễn Văn Nghĩa) đau đớn ngất lịm nằm một chỗ, còn ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha của Nghĩa) khóc sưng cả hai mắt vì tai họa giáng xuống nhà mình, cướp đi đứa con trai ông rất mực yêu thương.
-
Công an xác định, nguyên nhân nam sinh viên tử vong là do bị ngạt nước, trên cơ thể nạn nhân không có thương tích.
-
Ông Nguyễn Đức Mậu - người đã chở nam sinh viên tử vong sau nhiều ngày mất tích đã tới cơ quan công an trình báo.
-
Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chiều 11/5, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thắp hương và truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã vì đã có hành động quên mình cứu 3 nữ sinh đuối nước ở Thừa Thiên-Huế.
-
Nam sinh viên tử vong do đuối sức sau khi cố gắng cứu 4 nữ sinh bị sóng cuốn ra xa trong khi tắm biển.
-
Đoạn video kịch tính cho thấy một người dân ở miền bắc Ấn Độ chạy lên vùng đất cao hơn vào ngày hôm nay, 7/2, và la hét khi một dòng nước tràn vào khu vực. Có tới hàng trăm người được cho là đã chết và mất tích sau khi một sông băng ở Himalaya bị vỡ và đâm vào một con đập của Ấn Độ.
-
Ngày 5/2, phóng viên Dân Việt có mặt tại nhà hai anh em ruột tử vong trong vụ cháy sau khi đốt vàng mã ngày ông Công ông Táo. Cảnh tượng đau thương bao trùm nơi đây.
-
Gọi điện cho nam sinh không được, một số người bạn của nam sinh đã kéo đến phòng trọ tìm thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ, miệng bị dán băng keo.
-
Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ tai nan khiến 3 sinh viên thương vong.