Cha của nam sinh viên tử vong khi vào TP.HCM nhập học: “Con tôi nó nhỏ, chẳng làm hại ai... sao lại thế này!”

Thăng Bình Thứ tư, ngày 16/02/2022 10:35 AM (GMT+7)
Bà Trần Thị Ty (42 tuổi, mẹ của Nguyễn Văn Nghĩa) đau đớn ngất lịm nằm một chỗ, còn ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha của Nghĩa) khóc sưng cả hai mắt vì tai họa giáng xuống nhà mình, cướp đi đứa con trai ông rất mực yêu thương.
Bình luận 0

Tiếc thương nam sinh 12 năm là học sinh giỏi

Khác với mọi khi, căn nhà cấp 4 xuống cấp của gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa rộng chừng 50m2, những ngày này bao trùm nỗi buồn, tiếng khóc vang vọng cả góc nhà chật hẹp.

Từ khi nghe tin tìm thấy thi thể của Nghĩa, người dân tập trung rất đông tại đây để chia buồn, động viên cha mẹ của sinh viên này.

Hai mắt sưng húp lại vì khóc thương con trai, ông Nguyễn Công Đoàn cho biết, Nghĩa là học sinh giỏi suốt từ năm lớp 1 đến 12. Thường ngày, Nghĩa ít nói, sống hiền lành, hòa đồng nên bạn bè và bà con trong xóm rất quý mến. 

"Cháu rất ngoan hiền, không chơi bời, ít đi xa nên khi cháu một mình đi vào TP.HCM nhập học gia đình rất lo, phải nhờ chị họ trong đó đến đón khi cháu đến bến xe. Khi báo tin tìm thấy thi thể của cháu thì như trời đang sập xuống trước mặt", ông Đoàn nghẹn ngào và nói trong tiếng nấc: "Tôi chỉ có hai đứa con, thằng lớn thì đang học ngoài Đà Nẵng, còn Nghĩa thì học ở TP.HCM. Con tôi nó nhỏ, chẳng làm hại ai, nó là đứa ngoan ngoãn, thật thà, sao lại thế này...".

Cha của nam sinh viên tử vong khi vào TP.HCM nhập học: “Con tôi nó nhỏ, chẳng làm hại ai... sao lại thế này”  - Ảnh 1.

Cha của nam sinh viên tử vong khi vào TP.HCM nhập học: “Con tôi nó nhỏ, chẳng làm hại ai... sao lại thế này!”. Ảnh: TB.

Gia đình bà Ty có hoàn cảnh khó khăn nhưng năm 2021, khi nghe tin con trai đỗ đại học thì vợ chồng bà đã động viên con cố gắng học hành. Học kỳ 1 năm thứ nhất, do dịch Covid-19 nên Nghĩa học online ở nhà, gia đình không tốn kém gì nhiều.

Vì gia đình khó khăn, trong TP.HCM lại có chị họ của Nghĩa đón nên vợ chồng bà đã để Nghĩa đi một mình trong chuyến nhập học lần này. 

Cha của nam sinh viên tử vong khi vào TP.HCM nhập học: “Con tôi nó nhỏ, chẳng làm hại ai... sao lại thế này”  - Ảnh 2.

Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình Nghĩa sau khi nghe tin tìm thấy thi thể của nam sinh viên này trên con sông tại TP.HCM. Ảnh: TB

"Trước khi đi, gia đình gom góp chỉ được 2 triệu đồng đưa cho Nghĩa cầm đi. Trong đó có 600.000 đồng trả tiền vé xe nên còn lại chỉ 1,4 triệu đồng. Tôi định khoảng 5 đến 10 ngày nữa, sau khi xoay được tiền sẽ gửi cho cháu nộp tiền học. Nhưng cháu đã ra đi mãi mãi, giờ có muốn lo cho cháu cũng không được nữa rồi", bà Ty xúc động nói.

Nhà nghèo, không dám xin tiền mua xe đạp điện

Theo ông Nguyễn Văn Cựu (67 tuổi, ông nội của Nghĩa), lâu nay cha mẹ Nghĩa chỉ làm nông, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", mưu sinh ở nơi làng quê nghèo khó. Cả vợ chồng chịu thương chịu khó, dành dụm từng đồng để nuôi con ăn học.

Nghĩa có học lực tốt, được nhiều người xung quanh quý mến nên luôn là niềm tự hào của gia đình nhỏ này.

Từ khi biết tin Nghĩa vào TP.HCM rồi mất liên lạc ai cũng lo lắng, rồi bàng hoàng khi nhận hung tin tìm thấy thi thể của Nghĩa trên một đoạn sông Sài Gòn.

"Từ trước tới nay Nghĩa chỉ quanh quẩn ở nhà, đi học rồi về phụ cha mẹ làm lụng. Lần đầu tiên trong đời đi xa thì lại chết tức tưởi. Tôi đã già, gần đất xa trời mà phải đưa tiễn đứa cháu mới lớn lên thế này", ông Cựu nói.

Cha của nam sinh viên tử vong khi vào TP.HCM nhập học: “Con tôi nó nhỏ, chẳng làm hại ai... sao lại thế này”  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha của Nghĩa) khóc sưng cả hai mắt vì tai họa giáng xuống nhà mình. Ảnh: TB

Bà nội của Nghĩa - Nguyễn Thị Hạnh (63 tuổi) cũng đau đớn tột cùng khi nghe tin Nghĩa mất trong lần đầu tiên vào TP.HCM nhập học, bà dường như chưa tin sự ra đi đột ngột của người cháu trai này.

"Biết nhà nghèo khổ, Nghĩa chỉ đạp xe đi học chứ không hề xin cha mẹ mua xe máy hay xe đạp điện, tan học là chạy ngay về nhà chứ không bao giờ la cà. Trước khi Nghĩa lên xe, cả nhà ai cũng căn dặn đủ thứ, không ngờ đấy lại là lần cuối cùng cả nhà được nhìn thấy nó", bà Hạnh kể lại trong tiếng khóc.

Chủ tịch UBND xã Tây An Đào Duy Thãi cho biết, dù không thuộc diện hộ nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình sinh viên Nghĩa rất khó khăn. Cha, mẹ Nghĩa đều gần 50 tuổi, sinh sống bằng nghề nông. Hằng ngày, cha Nghĩa chăm sóc vài con bò của gia đình, còn mẹ làm ruộng. Nghĩa có một anh ruột vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chưa có việc làm ổn định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem