SLNA lý giải về "nghi án" buông Cup

Thứ ba, ngày 06/08/2013 07:18 AM (GMT+7)
Sau trận SLNA thua B.Bình Dương (1-2) ở vòng 18 V.League 2013 vừa qua, dư luận đã hoài nghi đội bóng xứ Nghệ không còn máu mê ngôi vô địch mùa này.
Bình luận 0

Dân Việt đem những hoài nghi kể trên trao đổi với ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA, vào chiều qua...

Trong trận đấu với chủ nhà B.Bình Dương, hàng thủ SLNA đã mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn, ông có thể đưa ra lý giải?

Phải khẳng định rằng mọi cầu thủ xứ Nghệ luôn ra sân với tinh thần thi đấu quyết tâm nhất. Sân Gò Đậu chiều 4.8 chật kín với khoảng 30 nghìn CĐV và số lượng CĐV của SLNA chiếm đa số trong nên chúng tôi càng phải thi đấu hết mình để đáp lại tình cảm đó. Chỉ tiếc là những sai sót cá nhân đã làm hỏng tất cả.

Những sai sót cá nhân đã khiến SLNA (phải) thua ngược Bình Dương chiều 4.8. Ảnh: Minh Hoàng
Những sai sót cá nhân đã khiến SLNA (phải) thua ngược Bình Dương chiều 4.8. Ảnh: Minh Hoàng

Thực tế, B.Bình Dương ở thế đường cùng đã chơi rất quyết tâm, gần như “một mất một còn”. Trong khi đó, SLNA lại thiếu Công Vinh đã sang Nhật Bản, Trọng Hoàng, thủ môn Nguyên Mạnh không thể ra sân vì thẻ phạt. Hậu vệ cánh Đình Hoàng, Văn Hoàn bị đau nhẹ… nên dù rất nỗ lực, vẫn không có được thành quả như ý.

Giữa hiệp 2, trước sức ép kinh khủng từ phía đội chủ nhà, chúng tôi đã chủ động dùng bẫy việt vị. Nhưng do sự phối hợp giữa 2 trung vệ Hoàng Thịnh – Mạnh Hùng và hai hậu vệ biên chưa tốt nên đã để lộ ra những sai lầm “chết người”. Rất may thủ môn Viết Nam đã chơi tốt nên không thua sớm.

Sau trận thua này, SLNA đã kém đội đầu bảng Hà Nội T&T 2 điểm, và chỉ hơn đội xếp thứ 3 SHB.Đà Nẵng 1 điểm. Liệu SLNA có còn tự tin trong cuộc đua đến ngôi vô địch?

Theo tính toán của chúng tôi, nếu vô địch sẽ nhận được tổng cộng số tiền thưởng khoảng 7 tỷ đồng từ ban tổ chức giải, trong đó có 4 tỷ đồng thưởng cứng và nhiều khoản phụ khác. Đó là chưa kể đến những khoản tiền thưởng từ nhà tài trợ, những doanh nhân trên địa bàn tỉnh… Nói cách khác, quyền lợi đã sát sườn từng cầu thủ rồi. Vấn đề là họ có đủ khát khao, khả năng chuyên môn và tinh thần tận hiến không? Thêm nữa là sức mạnh, khả năng tập trung của các đối thủ trong giai đoạn quyết định này ra sao? Cộng thêm cả may mắn trong cuộc đua nước rút nữa.

Ông Nguyễn Hồng Thanh khẳng định SLNA khát khao vô địch V.League 2013
Ông Nguyễn Hồng Thanh khẳng định SLNA khát khao vô địch V.League 2013

Trong trận đấu với B.Bình Dương, Hector đã ngã trong vòng cấm cuối trận nhưng trọng tài đã không cho hưởng phạt đền. Tình huống Plaza dứt điểm rất hay nhưng thủ môn đối phương còn hay hơn. Trong tình huống chúng tôi đưa được bóng vào lưới, trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay Plaza nhưng thực tế không phải vậy… Nói cách khác, SLNA rất khát khao vô địch V.League, nhưng có làm được hay không là chuyện khác.

Có những thông tin cho rằng một số đội bóng ở V.League sợ vô địch bởi sẽ rất tốn kém khi dự AFC Cup vốn gắn với việc “tiền mất tật mang”?

Với SLNA, vô địch không chỉ là danh dự của cả đội bóng mà còn là cách tri ân tình cảm vô bờ của người hâm mộ quê hương. Dự AFC Cup có tốn kém mấy tỷ đồng thật, nhưng tôi có thể khẳng định chẳng vấn đề gì!

Không chỉ sau trận thua Bình Dương và sau mỗi trận đấu chúng tôi đều rút kinh nghiệm để chơi tốt hơn. Hi vọng trong 4 trận đấu cuối mùa sắp tới, SLNA sẽ đạt phong độ tốt nhất.

Xin cảm ơn ông!

Tuệ Minh (thực hiện) (Tuệ Minh (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem