Sợ vô địch

Thứ tư, ngày 11/08/2010 14:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau trận đấu trên sân Cao Lãnh, HLV của XM. Hải Phòng, ông Vương Tiến Dũng đã tiết lộ rằng: "Thực sự, nếu CS.Đồng Tháp chơi như trận đấu với chúng tôi thì chắc chắn họ mới chính là nhà vô địch".
Bình luận 0

Lời ông Dũng không phải là tâng bốc đối thủ để giải thích cho thất bại của XM. Hải?Phòng, đồng thời khép lại hy vọng bám đuổi Hà?Nội T&T của đội bóng đất Cảng. Sự thật là CS.Đồng Tháp chơi quá hay không chỉ là riêng với trận đấu trước XM. Hải Phòng mà là hầu hết các trận đấu với những đối thủ "cứng".

Chính CS. Đồng Tháp là đội duy nhất đánh bại cả Hà Nội T&T, B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng ở lượt đi và khi XM.Hải Phòng nhen nhúm cơ hội, họ đã biết cách dập tắt với một thế trận vượt trội.

Nói CS.Đồng Tháp mạnh sân nhà nhờ thời tiết ủng hộ là ngụy biện, đội bóng của HLV Công Lộc là một đội "có chất" thực sự, dù không có nhiều ngôi sao nội nhưng đó là sức mạnh tập thể đồng lòng. Tới mức chính HLV Kiatisak của HAGL cũng thừa nhận: "Đó là đội bóng khó tin" (dù HAGL đã thắng CS.Đồng Tháp).

Nhưng tại sao khi có cơ hội, CS.Đồng Tháp sẽ dàng vứt bỏ nó? Rất khó lý giải, nhưng những người am hiểu V.League cho rằng có một hội chứng "sợ vô địch". Với riêng CS.Đồng Tháp, nếu trận đấu nào cũng đá thẳng chân thì họ sẽ trở thành đội bóng đáng ghét nhất V.League, điều đó không có lợi cho tương lai, không có lợi cho cả hoàn cảnh chưa chuyển giao chuyên nghiệp của chính họ.

Bởi thế, CS.Đồng Tháp có những trận thua khó tin, như thua ĐT.LA 0-6 hay thua HAGL, mà tất cả những HLV ở V.League đều tin rằng, đó là CS.Đồng Tháp đã "chủ động" thua.

Chỉ có ở Việt Nam mới có "hội chứng sợ vô địch", điều ấy thật đáng buồn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem