Sốc với những khoản thu kỳ quặc đầu năm học

Thứ tư, ngày 08/09/2010 14:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều phụ huynh bắt đầu “rên xiết” trước những khoản đóng góp “trời ơi” như “quỹ hỗ trợ lương cho giám thị” hay học sinh phải trả... tiền lương cho giáo viên thể dục.
Bình luận 0

Những khoản tiền “trời ơi”

Học sinh lớp 11 của Trường THPT Phan Đăng Lưu (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) phải đóng số tiền đầu năm là 704.000 đồng. Trong đó có nhiều khoản “trời ơi”, như hội phí (70.000 đồng); hoạt động hướng nghiệp, dã ngoại (20.000 đồng); vệ sinh trường lớp, bảo vệ, môi trường (45.000 đồng); quỹ học bổng, đền ơn đáp nghĩa, chữ thập đỏ (45.000 đồng); hoạt động công nghệ thông tin (80.000 đồng)… 

img
Hàng loạt khoản đóng góp “lạ đời” mà học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Đăng Lưu (Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) phải đóng góp đầu năm học

Chị Nguyễn Thị Phê, phụ huynh một học sinh trường này, bức xúc: “Trường thu thì phải nộp. Nhưng trường phải biết rằng làm ra đồng tiền với phần đông phụ huynh đâu có dễ dàng, cái gì đáng thì thu, sao lại tùy tiện “vẽ” ra lắm khoản vậy?!”

img Tình trạng lạm thu đang diễn ra phổ biến tại nhiều trường học trên địa bàn, mặc dù Sở đã có văn bản chấn chỉnh từ trước. Tuần tới, Thanh tra Sở sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng lạm thu tại các trường học để xử lý. img

 

Ông Lê Thư - Chánh Thanh traSở GD&ĐT Thừa Thiên- Huế

Học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế) cũng đang phải đóng góp nhiều khoản “kỳ quặc”. Đó là quỹ hoạt động thanh niên, quỹ hỗ trợ thư viện, quỹ chữ thập đỏ, quỹ hỗ trợ cơ sở vật chất, quỹ vệ sinh… với tổng số tiền lên đến 250.000 đồng. Trong đó có cái quỹ không ai hiểu nổi là “quỹ hỗ trợ lương cho giám thị”?!

Tại Trường Tiểu học Phú Thượng (huyện Phú Vang) học sinh còn phải trả cả tiền lương cho giáo viên dạy thể dục! Ngoài ra, học sinh trường này còn phải nộp nhiều khoản “lạ đời” như tiền hỗ trợ học tập (25.000 đồng), tiền bảo vệ trường (20.000 đồng)... Phụ huynh hết sức bất bình nhưng không ai dám phản đối bởi sợ con em mình sẽ bị gây khó dễ.

Kinh hoàng “lớp học đại gia”

Thấy con học được, vợ chồng anh Nguyễn (Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) cho con vào lớp chọn. Ngày đi họp phụ huynh đầu năm, anh giật nảy người khi nghe giáo viên phụ trách lớp “hét” số tiền phải nộp 1,1 triệu đồng.

Sau đó, anh còn được nghe thông báo, đó mới là “phần cứng” còn các khoản “mềm” như trang bị máy tính, máy chiếu phục vụ cho chương trình giáo án điện tử không dưới vài trăm ngàn đồng nữa. Nghe cô giáo liệt kê, anh Nguyễn rũ người ra. “Con em nông dân nghèo không thể học lớp “đại gia” (lớp chọn) được” - anh tự rút hồ sơ ra và xin chuyển lớp cho con

Phụ huynh có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (Thanh Khê, Đà Nẵng) cũng “kêu trời” không thấu về các khoản đóng góp. Trong đó có đóng góp mua ti vi màn hình tinh thể lỏng. Tổng chi cho việc mua sắm trang thiết bị mới mỗi lớp hơn 20 triệu đồng. Mỗi phụ huynh phải “gánh” thêm (ngoài những khoản nộp chính thức) 500.000 đồng.

Chị An Bình (có con đang học lớp 1 trường này) mếu máo: “Tôi làm công nhân, cả tháng lương không đủ để nộp một lần tiền trường đầu năm. Nếu đáp ứng cho hết “nguyện vọng” của nhà trường, cả nhà tôi đói. Sao chữ nghĩa bây giờ lại tốn kém như vậy!?”

Nhà trường chỉ “vận động”?

Để tìm hiểu về các khoản tiền đóng góp thêm, ngày 7-9, phóng viên Dân Việt gặp bà Vương Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, nơi nhiều phụ huynh “rên xiết” vì các khoản thu, trong đó có khoản mua ti vi màn hình tinh thể lỏng. 

 

img Sở đã lưu ý các trường không thu thêm ngoài những khoản thu theo quy định. Nhưng rồi tình trạng này vẫn xảy ra. Nguyên nhân cũng có phần từ ban đại diện cha mẹ học sinh. Chúng tôi cũng khó kiểm soát hết được. img

 

Ông Lê Trung Chinh - Giám đốc

Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng

Ngay sau khi có sự thừa nhận này, phóng viên đã liên lạc với ông Vĩ Sách - Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê (nơi trường Huỳnh Ngọc Huệ đứng chân). Ông Sánh cho hay, phòng đã nhanh chóng kiểm tra và sẽ yêu cầu nhà trường ngừng ngay việc thu tiền quyên góp vượt mức này.

Bà Vân cho rằng, trang thiết bị cho các lớp trong trường đều được đầu tư đầy đủ, không có lý do gì trường phải vận động phụ huynh mua thêm. “Tuy nhiên, đã có một số lớp tự ý sắm ti vi màn hình tinh thể lỏng mới, vì thế đã kêu gọi phụ huynh đóng góp thêm” - bà Vân thừa nhận.

Với các khoản thu “trời ơi” ở Trường THPT Phan Đăng Lưu¸ ông Phan Minh Bảo - Hiệu trưởng nhà trường cho rằng đó là do phụ huynh tự nguyện đóng góp (!). Chúng tôi ngạc nhiên là trường bắt đầu thu từ ngày 1-9 trong khi đến 12-9 mới họp Ban chấp hành Hội Cha mẹ học sinh, vậy thì sao gọi là thu theo ý phụ huynh? Ông Bảo trả lời do nhiều phụ huynh nôn nóng muốn đóng góp ngay để hỗ trợ việc học của con em (!).

Ông Bảo cũng đồng ý là có nhiều khoản thu, năm nay trường thu cao hơn năm trước vì “trượt giá”, ngoài ra còn để “chuẩn bị” cho việc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường vào tháng 8-2011. Ông cũng không phủ nhận có nhiều khoản thu “kỳ quặc”, như hội phí phụ huynh 70.000 đồng; quỹ Đền ơn đáp nghĩa và khuyến học 45.000 đồng; vệ sinh trường lớp 45.000 đồng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem