Sởn gai ốc trước đàn rắn trăm triệu của lão nông U50

Trần Hiền Thứ bảy, ngày 06/01/2018 07:05 AM (GMT+7)
Dù trước đó rất sợ rắn nhưng ông Lê Văn Vân (55 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) vẫn quyết tâm đánh liều bán bò, dê cùng vườn tược đầu tư nuôi rắn hổ trâu. Chính sự mạnh bạo và táo tợn trong kinh doanh đã giúp ông Vân thành lập được trại rắn “khủng” với 150 con, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/ năm.
Bình luận 0

Video rắn

img

Trang trại rắn của gia đình ông Vân

img

Mỗi con rắn mẹ sau thời gian giao phối 2 tháng, sẽ đẻ giao động từ 15 đến 18 quả trứng

img

Sau gần 90 ngày, trứng rắn sẽ nở thành những con rắn con và được ấp bằng bóng đèn

img

Những con rắn hổ trâu mẹ chỉ mới 2 năm nhưng rất dài và to

img

Nơi ở của rắn được ông Vân xây thành những ô chuồng nhỏ, chiều dài và chiều rộng là 80cm

img

Lót cát hoặc đất khô để tạo cho rắn một môi trường sống hoang dã

img

Ông Vân đang vệ sinh chuồng trại để tránh tình trạng rắn bị nấm khi lột xác

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem