Sơn Hòa

  • Ngày 9.5, ông Đoàn Chánh Hiền - Trưởng khu phố Đông Hòa (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết, chính quyền và người dân địa phương đang chung tay lo hậu sự cho bà Lê Thị Mỹ Trúc (37 tuổi) và con trai duy nhất là Bạch Văn Phong (17 tuổi, cùng ở Đông Hòa).
  • Ngày 20.4, đại diện Bệnh viện Sản nhi Phú Yên xác nhận, bé gái thứ hai trong cặp song sinh của sản phụ H.T.T (15 tuổi, ở xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã tử vong vào chiều 18.4, do nhiễm trùng đường hô hấp.
  • Hôm nay (14.4), Bệnh viện Sản nhi Phú Yên cho biết, một trong hai con gái sinh đôi của sản phụ H.T.T (15 tuổi, trú xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã tử vong vào ngày 13.4, do nhiễm trùng đường hô hấp.
  • Nhiều vấn đề đã nảy sinh sau một tuần các địa phương triển khai các trạm kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.
  • Ngày 25.3, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đã lấy mẫu xét nghiệm gửi cơ quan chức năng giám định ADN để mở rộng điều tra vụ hai người đàn ông bị tố cáo đã hiếp dâm em H.T.T (từ lúc 13 tuổi). Chiều 24.3, ở tuổi 15, T đã sinh đôi 2 bé gái…
  • Xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) vừa nhận 3 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 93 hộ dân. Trong số đó có 26 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, còn lại là những hộ chính sách, trẻ em mồ côi, người có công với cách mạng, các hộ khó khăn.
  • Ngày 4.3, Phòng NNPTNT huyện Sơn Hòa cho biết, huyện có 4.000ha mía đang bị khô héo, chết đứng; lý do là hơn 2 tháng qua trên địa bàn không có mưa.
  • Dân Việt - Xã vùng cao Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) hiện có 1.040 hộ dân, trong đó, gần một nửa là đồng bào Chăm Hroi. Bà con Sơn Hội thu nhập chủ yếu từ trồng mía, sắn và chăn nuôi bò; năng suất nông nghiệp khá ổn định; Cơ sở hạ tầng đang được đầu tư hiệu quả...
  • Xã vùng cao Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) hiện có 1.040 hộ dân, trong đó, gần một nửa là đồng bào Chăm Hroi.
  • Lần theo câu ca “Ngựa ô đi tới Quán Cau”, tôi về với làng ngựa thồ và chơi ngựa đua trên đường cái quan nằm cạnh đầm Ô Loan nức tiếng, ngồn ngộn sức sống “du mục” và một tình yêu bền bỉ trên lưng ngựa...