Sơn La: Nhói lòng nhìn trẻ vùng cao chân trần rớm máu vì giá lạnh

Bảo Linh Thứ hai, ngày 05/02/2018 13:59 PM (GMT+7)
Ở độ cao trên 2.000m và nhiệt độ nhiều lúc xuống 0 độ C nhưng rất nhiều trẻ em ở xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La) chỉ có đôi chân trần, dép lê và manh áo mỏng để chống chọi với giá lạnh.
Bình luận 0

img

Một em bé ở bản Làng Sáng đi chân trần đến điểm trường.

img

Bé gái người Mông chỉ có đôi dép lê để đi đến trường khiến cho đôi chân sưng phù vì lạnh.

img

Không tất, không ủng đôi chân của em đã bị nứt nẻ đến túa máu.

img

Giá lạnh đến đỏ tái hết tay chân nhưng cậu bé vẫn mài dao để lên rừng.

img

Khi nhiệt kế chỉ dưới 10 độ thì cậu bé mầm non này chỉ có chiếc áo mỏng để đến lớp.

img

Đến cả những em bé đang được mẹ địu trên lưng cũng chịu đầu trần trong giá rét.

img

Và giữa sân trường phải luôn có các đống lửa để giúp các em sưởi ấm.

img

Cô bé với đôi chân nứt nẻ đã có 1 đôi ủng để chân trần đỡ lạnh.

img

Từ nay, những đôi chân trần đã có thêm ủng mới, giúp các em vững bước chân đến trường.

Trong 2 ngày 2 – 3.2.2018 đoàn từ thiện Báo Nông thôn ngày nay/ Điện tử Dân Việt phối hợp với Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty Cổ phần KAROFI Việt Nam, Hội Tích thiện Liên phường Hà Nội tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” cho các em học sinh trường mầm non và tiểu học Háng Đồng thuộc xã Háng Đồng huyện Bắc Yên, Sơn La. Chương trình trao tặng các suất quà gồm: Áo ấm, máy lọc nước, ủng, vở, nước mắm, xà phòng, dầu gội đầu… đặc biệt là tổ chức khám răng miệng, phát kem và bàn chải đánh răng cho các em học sinh. Tổng trị giá chương trình gần 200 triệu đồng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem