Sòng bạc tại Macao vắng bóng du khách mê đỏ đen

Thứ ba, ngày 03/01/2023 13:19 PM (GMT+7)
Khi Covid-19 tấn công vào năm 2020, doanh thu cờ bạc của Macao đã giảm 80% xuống chỉ còn 7,5 tỷ USD so với một năm trước đó.
Bình luận 0

Theo AP, Macao, trung tâm giải trí trên bờ biển phía nam của Trung Quốc gần Hồng Kông đã chịu đựng một số biện pháp kiểm soát chống Covid-19 nghiêm ngặt nhất thế giới trong gần ba năm. Việc nới lỏng các hạn chế biên giới sau khi Trung Quốc rút lại chiến lược "không có Covid-19" vào đầu tháng 12 được nhiều người kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế dựa vào du lịch tại đây.

Nhưng hiện tại, làn sóng lây nhiễm của Trung Quốc, đang ngăn cản những con bạc tới với sòng bạc của Macao. Theo dữ liệu của cảnh sát, từ ngày 23 đến ngày 27/12, trung bình mỗi ngày thành phố chỉ có 8.300 lượt khách đến. Chỉ bằng 68% mức tháng mười một. Con số này được cải thiện vào đêm giao thừa với 28.100 du khách vào thành phố vào ngày hôm đó, nhưng đó chỉ là 66% so với mức một năm trước. Mức trung bình hàng ngày là 108.000 vào năm 2019, trước đại dịch.

Sòng bạc tại Macao vắng bóng du khách mê đỏ đen - Ảnh 1.

Sòng bạc tại Macao không còn cảnh sầm uất. (Ảnh: IT).

Sòng bạc tại Macao vắng bóng du khách mê đỏ đen

Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục cấp hộ chiếu du lịch, có khả năng tạo ra một làn sóng người Trung Quốc ra nước ngoài, nhưng cũng làm gia tăng sự cạnh tranh đối với Macao.

Các doanh nghiệp đang hy vọng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cuối tháng 1 sẽ mang lại may mắn hơn cho lãnh thổ 672.000 dân, thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha và là nơi duy nhất ở Trung Quốc cho phép sòng bạc hoạt động hợp pháp.

"Khách du lịch chỉ đến đây để đi dạo thay vì mua sắm và đánh bạc," Antony Chau, người bán hạt dẻ nướng trên đường phố Macao cho hay.

Khi Covid-19 tấn công vào năm 2020, doanh thu cờ bạc của thành phố đã giảm 80% xuống chỉ còn 7,5 tỷ USD so với một năm trước đó. Năm 2021, con số này đã phục hồi lên 10,8 tỷ USD, nhưng vẫn giảm 75% so với mức cao nhất là 45 tỷ USD vào năm 2013. Doanh thu cờ bạc năm ngoái đã giảm một nửa xuống còn 5,3 tỷ USD.

Đối với ông chủ cửa hàng lưu niệm Lee Hong-soi, kinh doanh bết bát đang khiến ông lo lắng. Ông cho biết công việc kinh doanh của ông gần đây thậm chí còn trầm lắng hơn trước khi các quy định về nhập cảnh được nới lỏng. Vì nhập cảnh Macao yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi khởi hành, nhiều người ở Trung Quốc đại lục không thể đến thăm vì họ bị nhiễm bệnh. Bây giờ, Macao và các khu vực khác của Trung Quốc đang chiến đấu với dịch bệnh bùng phát.

"Tôi sắp cạn kiệt sức lực sau khi chịu đựng ba năm," ông nói.

Rain Lee, 29 tuổi, đến từ Hồng Kông cùng chồng, cho biết cô rất vui vì không phải chịu cảnh chen chúc với đám đông, nhưng thất vọng vì nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa.

Du khách Bắc Kinh Xylia Zhang, 36 tuổi, thực hiện chuyến đi đầu tiên bên ngoài đại lục kể từ khi đại dịch bắt đầu, rất mong được thử vận may ở sòng bạc.

"Thật thú vị vì tôi có thể mất vài trăm USD mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi đã từng đến các sòng bạc ở Seoul và Las Vegas. Nhưng tôi chưa từng trải nghiệm điều đó ở Trung Quốc", cô nói.

Sự gia tăng các ca bệnh ở Trung Quốc đã khiến một số người đến Macao để tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech dựa trên mRNA, loại vắc xin không có sẵn ở đại lục. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy lượng khách đổ xô đến, đặc biệt là không có trong các sòng bạc.

Trọng Hà (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem