Sông kiến giang
-
Một buổi sáng năm 1983, vị tướng lừng lẫy khắp năm châu bốn biển- Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về quê, thơi thảnh dọc bờ sông Kiến Giang ra chợ Tréo. Lời đầu tiên ông hỏi người trong chợ: "Bún chợ Tréo chấm ruốc... chừ có ngon không?". Người quê đang họp chợ nghe câu "bún chấm ruốc..." từ đại tướng ai nấy đều xúc động.
-
Trong khi hầu hết sông ở miền Trung đều chảy theo hướng Đông Nam thì dòng Kiến Giang (Quảng Bình) lại chảy theo hướng Đông Bắc, nên nó còn được gọi là Nghịch Hà. Đây cũng là một trong ba dòng sông chảy ngược nổi tiếng ở nước ta.
-
Nông dân xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) nuôi cá chẽm, cá dìa trên dòng nước lợ, nơi giao nhau giữa 3 con sông: Kiến Giang, sông Long Đại, sông Nhật Lệ. Cá nuôi ở nơi này phát triển nhanh, người dân vớt lên toàn con to bự nhưng lại đang lo đầu ra.
-
"Sau 3 năm hoãn vì dịch Covid-19, lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc sẽ được tổ chức vào ngày 4 - 5/2 (tức ngày 14 và 15 tháng giêng năm Quý Mão)", bà Đặng Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) chia sẻ với Dân Việt.
-
Quảng Xá (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) quê tôi ở cuối nguồn sông Kiến Giang. Đoạn mở rộng lòng chuẩn bị nhập nguồn với sông Đại Giang nơi ngã ba hòa cùng nước dòng sông Nhật Lệ, có tên gọi từ lâu là Rào Tùng
-
Những ai đã từng về thăm vùng đất huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn có cảm giác ngỡ ngàng, thú vị và mê say trước vẻ đẹp thơ mộng bình yên của dòng sông Kiến Giang.
-
Cuộc đời hoạt động của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ đã có nhiều tác phẩm báo chí, văn học phản ánh. Song còn một trong những hoạt động của ông những ngày đầu chống Pháp ở quê hương Thái Bình thì chưa được đề cập đến. Bài viết sẽ góp phần làm sáng tỏ điều đó.
-
Không ít người tôi từng gặp quả quyết rằng, họ đã đi nhiều nơi, thưởng thức rất nhiều món cá kho nhưng không đâu có món cá kho ngon như ở Lệ Thủy (Quảng Bình), đặc biệt là món cá rô đồng kho.
-
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn đang di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Trong khi đó, lũ ở Quảng Bình, Hà Tĩnh lớn chưa từng có, mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
-
Mưa lớn, lũ trên các sông tại Quảng Bình đã vượt mốc lịch sử. Tỉnh Quảng Bình công bố số đường dây nóng lãnh đạo các huyện để người dân liên lạc khi gặp nguy hiểm.