Sống như địa ngục vì trót tiết lộ bí mật của gia đình người bạn

Thứ bảy, ngày 11/01/2020 09:35 AM (GMT+7)
Tôi ngoài 40 tuổi, mấy ngày nay như sống ở địa ngục trần gian, ân hận vì trót tiết lộ thông tin bí mật của gia đình một người bạn, người tôi chơi 20 năm nay.
Bình luận 0

Tôi được mọi người quý mến, tôn trọng. Bạn tôi vừa mắc bệnh hiểm nghèo nhưng bác sĩ thống nhất cứ để bạn đi làm bình thường và giấu kín bệnh, liệu trình điều trị cứ theo bác sĩ. Bạn mấy hôm đầu sốt và yếu nên tôi tâm sự thật với đứa em ở cơ quan bạn để nó tiện lo cơm trưa và giặt giũ hộ lúc ở cơ quan. Nó không giữ được bí mật và báo cáo thủ trưởng đơn vị. Anh đó gọi luôn cho gia đình bạn tôi hỏi lại. Tôi đã bị gia đình bạn trách móc khi họ không muốn lúc này thông tin lộ ra, ảnh hưởng tâm lý bạn tôi, để tư tưởng bạn thoải mái, ăn Tết ngon lành, khi nào không chịu được đau mới nói thật.

img

Hình minh họa

Tôi đau khổ vô cùng khi 20 năm qua được tin tưởng mà phút chốc lại như thế này. Tất cả chỉ vì lo bạn tôi thôi. Tôi ân hận, giày vò lương tâm khi đối diện bạn. Cả gia đình bạn đã cảnh giác và không thông báo gì với tôi nữa. Tôi ngu dại tin người để bây giờ lãnh trọn hậu quả.

Hàng ngày tôi vẫn đều đặn nấu yến và nước cam cho bạn nhưng với gia đình bạn thì tôi không dám gặp nữa. Tôi suy nghĩ, đau khổ, 4 ngày nằm bẹp không đi làm được, cứ nghĩ họ đang vô cùng trách tôi lộ thông tin, gia đình họ đang rối bời lo lắng vì khi lộ ra bạn tôi sẽ suy sụp.

Tôi mong hàng ngày bạn khỏe và đừng ai làm gì đến bạn, tôi run sợ khi phải đối diện với gia đình bạn. Tôi có lỗi rất lớn khi phản bội lòng tin của họ. Phải làm gì bây giờ, hãy giúp tôi thoát qua giai đoạn này, tôi sợ lắm nếu người ta cạch mặt tôi, không cho đến với bạn khi bạn ốm nặng hơn. 

Hòa (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem