Sống ở bãi rác

Chủ nhật, ngày 08/05/2011 06:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong nắng, ruồi và khói bụi ở bãi rác Rù Rì - bãi rác lớn nhất Nha Trang, Khánh Hòa, hàng trăm cái bóng cặm cụi nhặt nhạnh, bới móc các loại phế thải làm cuộc hồi sinh mới cho những thứ tưởng như đã bỏ đi.
Bình luận 0

Bãi rác đã có từ trước năm 1975, những người nhặt rác mưu sinh ở đây không chỉ có dân địa phương mà họ còn đến từ nhiều nơi như: Phú Yên, TP. Hồ Chí Minh, Đăk Lăk, Kon Tum…

Có người nhặt rác một mình, cũng có người đưa cả gia đình đi cùng làm. Có những cụ già lom khom, tuổi đã gần đất xa trời, cũng có cả những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học, tất thảy lấm lem trong rác. Lúc đông nhất bãi rác Rù Rì có đến gần 100 hộ sống thành xóm nhặt rác.

Với những cư dân đặc biệt này, niềm vui và nỗi buồn hàng ngày cũng gắn chặt với độ vơi đầy, "màu mỡ" của bãi rác.

img
Bao năm qua bãi rác này là nguồn sống của nhiều người nghèo.
img
Xe chở rác vừa đến, rất đông người đã tập trung tìm "hàng mới" .
img
Chiếc nệm cũ, món hời cho một cư dân bãi rác.
img
Trên bãi rác Rù Rì có không ít đứa trẻ lớn lên cùng rác và ... ruồi.
img
Bữa ăn trưa ngay trên bãi rác với chiếc bánh mì mua từ sáng của bà Lê Thị Hương, 60 tuổi.
img
Sau một ngày chung sống với rác, Bà Trần Thị Cúc trở về "căn nhà" kề bên bãi rác.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem