Sử quan
-
Trông thấy tôi, nhiều người chạy ào ra đón. Dũng (thành viên Ban lãnh đạo Hội Hương Việt ở Linz) ôm chầm lấy tôi, nói như reo: Chúng mình được lên báo rồi, người thân ở Việt Nam cũng biết chúng mình ăn tết thế nào.
-
“Tôi là Đăng Thúy, phóng viên Báo NTNN...”, câu nói quen thuộc của tôi từ đầu dây điện thoại ở Hà Nội đã kết nối đến rất nhiều Đại sứ quán Việt Nam ở các nước khi thế giới trở nên phẳng hơn bao giờ hết.
-
Chiều nay, 14.05, chiếc xe Attila BKS: 29Y4- 9704 đang lưu thông trên đường Hoàng Diệu thì bất ngờ bốc cháy.
-
Ngày 11.5, cùng đồng lòng với người dân trong nước, người Việt ở nhiều nước trên thế giới đã xuống đường, biểu tình trước các Đại sứ quán Bắc Kinh để phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.
-
Thi thể chị Phan Ngọc Thanh, người phụ nữ Việt mất tích trên phà Sewol, vừa được tìm thấy vào 22h đêm qua. Tung tích chồng và con trai chị vẫn chưa rõ.
-
Chiều 21.4, phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc đã gặp gỡ bố đẻ chị Thanh là ông Phan Văn Chạy và em gái Phan Ngọc Hạnh, vừa từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao, Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc.
-
Ngày 21.4, trao đổi với phóng viên NTNN, ông Dương Chính Chức - Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, gia đình chị Phan Ngọc Thanh đang nhận được sự hỗ trợ tại hiện trường vụ chìm phà Sewol.
-
Báo chí Thái Lan ngày 14.4 đưa tin, vào lúc 2 giờ 40 ngày 14.4, một khách du lịch đến từ Việt Nam đã bị đâm chết ở ngõ Ladprao 71, thủ đô Bangkok. Nạn nhân là nam giới, 19 tuổi và có họ Nguyễn.
-
Đại sứ quán Mỹ tại Malaysia đã tuyên bố, không có dấu hiệu cho thấy MH370 bay qua khu vực gần Maldives hay Diego Garcia.
-
Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về thông tin thanh niên người Mông lưu lạc từ Mèo Vạc sang Pakistan.