Sự thật kinh hoàng phía sau sự mất tích của nữ sinh 22 tuổi: Thi thể trong rừng

Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) Thứ ba, ngày 10/08/2021 12:55 PM (GMT+7)
Nữa năm sau khi nữ sinh mất tích, cảnh sát đã tìm thấy DNA của nam giới từ da và máu trên trang phục hóa trang của nạn nhân.
Bình luận 0

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày nữ sinh Chelsea Bruck (22 tuổi) cũng đến ngày cùng bạn bè tham dự buổi tiệc hóa trang khổng lồ tại Frenchtown, bang Michigan (Mỹ). Tuy nhiên, cô không biết rằng, đây sẽ là bữa tiệc đặt ra dấu chấm cuộc đời mình.

Hành trình phá án gian nan

img

Ảnh minh họa: Cảnh sát đi mọi nơi trong xã để tìm kiếm thông tin về Chelsea

Sau khi được cảnh sát phát thông tin mất tích, một người bạn đã có mặt tại bữa tiệc với Chelsea vào đêm Halloween tên là Penny Watkins đã khai với cảnh sát rằng, cô ấy đã nhận được một cuộc gọi từ Chelsea thông qua một số điện thoại không xác định vào lúc 2 giờ 30 phút sáng. 

Khi đó, Chelsea đã gọi điện nhờ Penny cho đi nhờ xe về nhà. Tuy nhiên, vì lúc đó Penny đã về đến nhà và không tiện lái xe tiếp nên cô đã từ chối yêu cầu của nữ sinh. Giờ biết bạn mất tích, cô cảm thấy rất hối hận vì thái độ của mình đêm đó.

Sau khi xác nhận thông tin từ những người bạn được Chelsea liên lạc nhờ chở về, cảnh sát tiếp tục tìm đến những người hàng xóm gần nơi bữa tiệc diễn ra, cũng như đi thăm dò khu vực xung quanh trang trại. Họ hy vọng Chelsea sẽ để lại manh mối gì đó về nơi ở của cô hiện tại. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ mất tích của Chelsea ngày càng đi vào ngõ cụt khi khu vực nơi cô ấy được nhìn thấy lần cuối không đem lại manh mối gì. 

Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi bữa tiệc Halloween có một số lượng lớn người tham dự, nhưng không ai có thể nhận ra nhau vì họ đã trang điểm và mặc những trang phục hóa trang cầu kỳ. 

Cảnh sát đã nói chuyện với Michael Williams - chủ nhân của trang trại cũng như người đứng ra tổ chức lễ hội Halloween hằng năm cho người dân tham dự. Anh ấy nói với các nhà điều tra rằng biết hầu hết những người trong bữa tiệc, nhưng lại không hề biết Chelsea.

Nhiều ngày, rồi nhiều tuần trôi qua, phía cảnh sát vẫn không có bất kỳ thông tin hay manh mối nào có thể tiết lộ tình trạng hiện tại của Chelsea. Do lo lắng quá độ, gia đình nữ sinh đã quyết định tự lo liệu mọi chuyện, tìm kiếm cô song song với công cuộc điều tra của cảnh sát. 

Họ đã di chuyển tới các khu vực khác nhau ở bang Michigan và dán các tờ rơi ở mọi nơi có thể. Thậm chí, họ còn đưa ra một đề nghị phần thưởng cho những ai cung cấp thông tin về Chelsea. 

Cuộc tìm kiếm diễn ra trong nhiều tháng, những người tìm kiếm dường như không phát hiện được thông tin giá trị nào.

Manh mối sau nửa năm

img

Ảnh minh họa: Thi thể nữ sinh được tìm thấy trong rừng cây

Nửa năm dần trôi qua và vụ án của Chelsea trở nên nguội lạnh. Bất ngờ, đến ngày 22 tháng 3 năm 2015, một người phụ nữ tên Sheryl Retzlaff đã phát hiện một đôi giày nữ trong rừng nhà mình, cách trang trại Michael Williams - nơi diễn ra tiệc Halloween - xấp xỉ 2,3 dặm. 

Khi chồng Sheryl biết được phát hiện của vợ, anh nhớ rằng một nữ sinh đã biến mất khỏi bữa tiệc Halloween gần đó vài tháng trước. Cặp vợ chồng sau đó đã báo sự việc cho Sở cảnh sát quận Monroe. Thám tử Brian Sroka - viên chức phụ trách vụ án của Chelsea - đã gửi ảnh chiếc giày cho mẹ nữ sinh là bà Leanna.

Ngay sau khi nhận được email của cảnh sát, mẹ Chelsea đã khóc nức nở nói với thám tử: “Ôi trời Brian, đó là giày của con bé”.

Một tuần sau phát hiện của Sheryl, sở cảnh sát lại tiếp nhận thêm một manh mối mới. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2015, Eric Kassab - một người nhặt sắt vụn tại khu công nghiệp bỏ hoang trên đường ray ở Flat Rock, đã tìm thấy một bộ đồ hóa trang kỳ lạ trong mớ hỗn độn đầy kim loại. Ban đầu anh ấy nói rằng bộ quần áo giống như một cái cây nhân tạo, nhưng bạn của anh nói rằng đó là trang phục của Poison Ivy, một nhân vật phản diện trong loạt truyện tranh Batman.

Cặp đôi không biết về sự biến mất của Chelsea và đã bỏ lại bộ trang phục kỳ lạ tại bãi rác. Vài ngày sau, Eric tình cờ nhìn thấy một tờ rơi tại nơi làm việc, mô tả về một vụ nữ sinh mất tích khi mặc trang phục Poison Ivy. Sau đó, anh đã báo cáo sự việc đến sở cảnh sát Flat Rock.

Đến ngày 24 tháng 4 năm 2015, John Macron - một chủ đất hoang tại xã Ash, bang Michigan - đã tìm thấy hài cốt của Chelsea trong mẫu đất hoang của mình. Khu đất của anh ta cách khu đất của Sheryl khoảng 7 dặm.

Xâu chuỗi lại từng manh mối, cảnh sát cảm thấy khó hiểu khi mỗi thứ thuộc về Chelsea lại tìm thấy ở một xa nhau như vậy. Trong lúc đó, pháp y cũng gửi đến cho họ một phát hiện đến từ bộ đồ hóa trang của nữ sinh. Họ đã tìm thấy những mẫu DNA từ da và máu không phải của nạn nhân, mà chúng trùng khớp với DNA của nam giới... 

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Sự thật kinh hoàng phía sau sự mất tích của nữ sinh 22 tuổi vào 13h ngày 11/8/2021 trên mục Pháp luật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem