Su-22 rơi ở Nghệ An: Người thân phi công nghẹn ngào nhận tin dữ

Bách Thuận Thứ năm, ngày 26/07/2018 23:14 PM (GMT+7)
Nghe tin máy bay quân sự Su-22 rơi tại Nghệ An, gia đình, người thân của trung tá Khuất Mạnh Trí (SN 1977, quê thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), một trong hai phi công tử vong vô cùng bàng hoàng, đau đớn.
Bình luận 0

Người thân nghẹn ngào khi hay tin dữ

11 giờ 16 trưa nay (26.7), máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút. Nhà chức trách xác định máy bay đã bị rơi tại Nghệ An, hai phi công trên máy bay đã hy sinh.

Cụ thể, thông tin ban đầu, máy bay bị rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh là Trung tá Khuất Mạnh Trí - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (SN 1978, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam - Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921 (SN 1972, Thái Thụy, Thái Bình).

Chiều muộn cùng ngày, có mặt tại gia đình phi công Khuất Mạnh Trí, theo ghi nhận của PV Dân Việt, có rất đông người thân, đồng đội, bạn bè, hàng xóm tới chia sẻ, động viên nỗi đau mất mát với thân nhân Trung tá Trí.

Từ khi nhận được tin con trai hy sinh, mẹ đẻ anh Trí không thôi nghẹn ngào. Vị trung tá 40 tuổi này vừa mới quay trở lại công tác sau kỳ nghỉ phép được ít hôm. Tin dữ về phi công Trí khiến gia đình, người thân của vị trung tá quân đội quá bất ngờ, đau đớn.

img

img

Mẹ đẻ Trung tá Khuất Mạnh Trí bàng hoàng trước tin dữ về con trai hy sinh.

Chị Khuất Minh (em trung tá Trí) cho biết, chị nhận được tin dữ của anh từ mẹ đẻ. Lúc đó chị không nghĩ là máy bay rơi.

Chia sẻ về anh trai, chị Minh nói từ khi bố mất, anh Trí là người con cả trong gia đình và là chỗ dựa, trụ cột của mẹ, vợ và em gái.

Trước đó nhiều lần nghe tin máy bay rơi, người phụ nữ này cũng nhắn hỏi phi công Trí rằng anh có ổn không. Đáp lại, trung tá phi công 40 tuổi lúc nào cũng nhắn lại “Cô yên tâm, anh bay ổn”.

Tới hôm nay, khi nghe tin có máy bay rơi, chị Minh gọi cho anh như mọi lần. Nhưng điện thoại anh thuê bao không liên lạc được.

Được biết, phi công Khuất Mạnh Trí từng đỗ đại học Bách Khoa (Hà Nội), nhưng đã quyết định đi theo nghiệp bộ đội của bố.

“Anh ấy quá tốt”

Đó là những chia sẻ về Trung tá Khuất Mạnh Trí từ những người hàng xóm của gia đình. Trao đổi với Dân Việt, một người hàng xóm của gia đình phi công Trí bày tỏ sự yêu mến, thiện cảm với anh Trí.

“Anh Trí rất hiền, rất tốt. Mới tuần trước anh về nhà nghỉ phép, rửa xe ở nhà tôi. Phải nói là anh ấy quá tốt, trong mối quan hệ với bạn bè, bà con hàng xóm rất hài hòa” – người hàng xóm nói.

img

Rất đông người thân, bạn bè, đồng nghiệp tới chia sẻ, động viên thân nhân phi công Khuất Mạnh Trí.

Cũng theo chia sẻ từ người hàng xóm này, khi ông biết được thông tin Trung tá Khuất Mạnh Trí hy sinh tại Nghệ An, ông thực sự quá bàng hoàng. Theo ông, anh Trí là người con của quê hương Sơn Tây, anh điềm đạm, khiêm tốn, khiến nhiều người cảm mến bởi sự chân tình của mình. Nghe tin anh hy sinh, mọi người đều cảm thấy bất ngờ.

Được biết, bố anh Trí mất sớm, hiện chỉ còn mẹ già sống cùng vợ chồng anh và 2 con nhỏ.

img

Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Trung tá Trí chật kín phương tiện của người thân, bạn bè tới động viên gia đình.

Trước đó, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, máy bay chiến đấu Su-22  trong quá trình tập luyện đã rơi ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, các đơn vị Quân đội và các địa phương trên địa bàn Quân khu 4, kịp thời khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương làm tốt công tác chính sách, chủ động thăm hỏi, động viên gia đình hai đồng chí phi công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem