Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về suối cá thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) để du xuân, chiêm ngưỡng đàn cá và cầu may mắn trong năm mới.
Bên chân núi Trường Sinh có một dòng suối ngầm chảy mãi không bao giờ cạn. Dòng nước mát trong chảy ngầm từ lòng núi suốt nhiều năm với đàn “cá thần” linh thiêng đã tạo nên một danh thắng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh. Đó là suối cá thần Cẩm Lương.
Bên chân núi Trường Sinh có một dòng suối ngầm chảy mãi không bao giờ cạn. Dòng nước mát trong chảy ngầm từ lòng núi suốt nhiều năm với đàn “cá thần” linh thiêng đã tạo nên một danh thắng độc nhất vô nhị ở xứ Thanh. Đó là suối cá thần Cẩm Lương.
Phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN đã tới gia đình anh Bùi Minh Tuấn-người đang sở hữu con bò đực 18 tháng tuổi, nặng gần 2 tạ có nhiều điểm kỳ lạ như: Bò có 6 cái chân, đuôi dài sát đất…Con bò kỳ quái có 1 không 2 này đang thu hút hàng nghìn người hiếu kỳ tìm về tận nơi để xem.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa thống nhất chủ trương để Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nghỉ dưỡng có diện tích 17,8ha, phía đông giáp khu suối cá, tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Suối cá thần ở bản Bướt, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được bà con người Thái nơi đây đồng lòng gìn giữ. Ở bản không một ai được đánh bắt cá và nhờ đó suối cá này được bảo tồn tới tận ngày nay.
Ngày 23.2 mới khai hội song khoảng 40.000 du khách đã đổ về suối "cá thần" (xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) trong dịp Tết để nhìn ngắm đàn cá độc đáo.
Đến với bản Bàng của người Thái đen ở Thanh Hóa, du khách sẽ có cơ hội được hòa mình trong rừng trúc tự nhiên, thưởng thức cơm lam làm từ những thân cây tre, cây luồng có kích thước to gấp mấy lần những ống cơm lam nhỏ quen thuộc ở vùng Tây Bắc.
Miền Tây xứ Thanh hiện có ít nhất ba hang "cá thần" nằm dọc hai bên bờ sông Mã. Dù đã rất quen thuộc đối với du khách gần xa, nhưng dường như bí ẩn về các suối cá này vẫn chưa được "khai mở".