Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong lúc trà dư tửu hậu, ông bố lên tiếng thách... cưới:
- Nếu trong trận đấu tới, anh ghi được bàn thắng thì tôi sẽ làm đám cưới cho anh và con gái tôi ngay lập tức.
- Con e rằng nếu con không ghi bàn thì bố vẫn phải làm đám cưới cho chúng con đấy ạ.
- Làm sao mà anh tự tin thế?
-Dạ… bởi vì…con gái bác sắp có cầu thủ tí hon rồi ạ.
Ông bố ôm đầu rên rỉ :
-Trời ơi ! Thế là chưa vào trận, anh đã dẫn trước tôi 1-0 rồi đấy!
Đang ngăn cản kịch liệt bỗng dưng gọi đến gặp mặt, điều này chưa hẳn đã là may đâu nhé!