Suýt bị cưỡng hiếp vì cho tắm nhờ

Thứ hai, ngày 02/08/2010 16:42 PM (GMT+7)
Đi xe khách lên Hà Nội để vào thăm người thân ở Đà Nẵng nhưng trời tối, chị Gái phải thuê phòng trọ. Rạng sáng gã phụ xe vào phòng xin tắm nhờ rồi định cưỡng hiếp Gái.
Bình luận 0

Rạng sáng 1-8, chị Gái, 23 tuổi, quê ở Quảng Ninh lên công an trình báo bị một phụ xe khống chế, định cưỡng hiếp trong nhà nghỉ ở phố Ngô Gia Khảm, quận Long Biên, Hà Nội.

Trước đó, chiều 31-7, chị Gái đi xe khách từ Quảng Ninh về Hà Nội để vào thăm người thân ở Đà Nẵng. Chị đi xe có Đào Thanh Tuyền, 26 tuổi, ở Thanh Hà, Hải Dương, làm phụ xe.

Đến bến xe Gia Lâm thì trời tối nên chị Gái đã thuê một phòng ở nhà nghỉ Lý Hùng, phố Ngô Gia Khảm. Đến 1h45 ngày 1-8, Tuyền vào phòng chị xin tắm nhờ. Sau khi tắm xong, Tuyền có hành vi khống chế để giao cấu nhưng chị Gái dùng kéo chống cự.

Nạn nhân sau đó chạy thoát ra ngoài. Đến 7h30 cùng ngày, Tuyền đã đến công an phường Ngọc Lâm trình diện.

Cảnh sát tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý.

Theo Ngôi sao
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem