Suýt chán nản bởi cơn thoái trào trồng cây cảnh, ai ngờ kiên trì cắt, tỉa, ông nông dân Nam Định lại thành tỷ phú

Thứ hai, ngày 04/07/2022 13:01 PM (GMT+7)
Từ nhiều năm qua, anh Nguyễn Quang Huy ở thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) được nhiều người biết đến bởi đam mê trồng cây cảnh và chăm sóc cây cảnh, từng bước vươn lên làm giàu ngay trên đồng đất quê hương.
Bình luận 0

 Những ngày đầu Xuân Nhâm Dần vừa qua, vườn cây nhà anh Huy đón khá đông người dân đến chọn và mua cây cảnh. 

Để có được cơ ngơi với diện tích trên 400m2 trồng cây cảnh các loại có giá trị như hiện nay, anh Huy đã có một thời gian dài trên 30 năm gắn bó với nghề trồng cây cảnh, trồng hoa. 

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề trồng cây cảnh, cả tuổi thơ của anh Huy là những ngày theo bố trồng cây, uốn cây, “máu” chơi cây cảnh dần ngấm vào người. Anh đã sớm tìm mua và trồng được nhiều cây cảnh để uốn thế theo cảm nhận của bản thân. 

Từng chán nản bởi cơn thoái trào trồng cây cảnh, ai ngờ kiên trì cắt, tỉa, ông nông dân Nam Định lại thành tỷ phú - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Quang Huy ở thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) chăm sóc cây cảnh vườn nhà.

Ban đầu, khách đến chơi và ngắm cây chủ yếu là những người bạn cùng trang lứa và những người dân xung quanh xóm, nhiều người vì yêu thích cây của anh đã hỏi mua hoặc trao đổi cây. 

Được nhiều người đánh giá cao về tay nghề lại mong muốn có thêm thu nhập, anh quyết định tập trung vào làm nghề cây cảnh. Sau khi đi học nghề từ một nghệ nhân ở huyện Hải Hậu, anh cải tạo vườn nhà, mua thêm đất để vừa mua bán, vừa sưu tầm, trồng cây phôi và cây trưởng thành.

Thời gian đầu vốn ít, anh chủ yếu trồng một số loại sanh, si tầm trung với phương châm lấy công làm lãi. Anh thường xuyên về các xã Nam Điền (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và một số xã ở huyện Hải Hậu, một số địa phương trong tỉnh để tìm mua cây và học hỏi những bí quyết về kỹ thuật nuôi trồng và nghệ thuật bonsai. 

Được giao lưu, tiếp cận với các nhà vườn nổi tiếng, anh mạnh dạn tạo cây cảnh những dáng, thế, hình thù khác nhau, từ dáng long, trực, phượng, vũ, song thu, tam đa… đến những thế phóng khoáng, hiện đại. Nhiều cây tưởng như đơn giản, vô tri, vô giác qua đôi bàn tay khéo léo của anh Huy đã biến thành tác phẩm nghệ thuật giàu sức sống. 

Theo anh, hiện tại, người mua cây không nhất thiết phải tìm mua được cây đúng thế, nhất là với xu hướng của người trẻ hiện nay, thế cây không phải một tiêu chí mà là sự cảm nhận riêng của mỗi người. Có những cây, hợp gu với khách sẽ được trả giá rất cao, có cây chính bản thân anh cũng không cảm nhận được theo sự “phiêu” của người trẻ…

Tuy không theo thế cổ, nhưng người uốn cây vẫn phải theo những quy định chung để dựa trên phương diện đó tạo thành một cây hoàn thiện. Và để có thể thổi vào “hồn” cây màu sắc tươi mới, người trồng hoa, cây cảnh chẳng hề nhàn, thậm chí “ăn không đúng bữa, ngủ không đúng giờ, chăm sóc thì tỉ mẩn như nuôi con mọn”.

Anh cho biết: “Từ những cây sanh, cây si tưởng chừng như vô tri, vô giác, để tạo thành một bon sai có thế, có hồn và có giá trị đòi hỏi người trồng, người cắt tỉa phải có đôi bàn tay khéo léo, con mắt thẩm mỹ cùng niềm đam mê, chất nghệ thuật. Cùng với đó, người làm nghề cũng cần kịp thời nắm bắt công nghệ, xu hướng tiêu dùng theo thời gian, từng độ tuổi để tư vấn, tiếp thị người chơi”. 

Hiện tại, bên cạnh các loại cây truyền thống, vườn cây của anh rất đa dạng, với nhiều loại cây hợp với thị hiếu của người dân như mẫu đơn, nhài, trà… cùng các loại cây công trình như: xoài, mít, hồng, chay, vam, cậy, vú sữa, trứng gà…

Để đa dạng các loại cây cảnh, anh thường xuyên phải đi gom ở khắp nơi, từ các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình… Một mình với chiếc xe máy, có chuyến đi dài đến cả tuần để tìm cây. Khi gom được cây, anh mới thuê xe chở về ươm, trồng, chăm bón và đưa đến tận công trình, từ các khuôn viên tư gia đến công sở cho khách.

Những tháng gần đây, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh mua bán cây cảnh, trao đổi cây chủ yếu qua mạng xã hội và qua những “mối” cây, bạn chơi lâu năm. Từ yêu cây cảnh và gắn bó với cây cảnh, anh Huy không chỉ khám phá ra vẻ đẹp của cây cảnh, mà nhờ đó còn mang lại kinh tế cho gia đình.

Hiện nay gia đình anh đã có hàng trăm cây cảnh có giá trị kinh tế, từ vài triệu đến cả tỷ đồng. Tuy nhiên, nghề trồng hoa, cây cảnh của anh Huy cũng trải qua nhiều thăng trầm, thách thức, nhất là thời điểm năm 2012-2015, thị trường hoa, cây cảnh bão hòa, giá cây cảnh xuống thấp, có lúc anh nghĩ phải bỏ nghề. 

Và rồi khó khăn cũng qua, khi thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu khởi sắc từ khoảng 5 năm trở lại đây, gia đình anh Huy tiếp tục phát triển nghề, mở rộng diện tích trồng cả cây phôi, cây trưởng thành và cây kinh doanh. Anh đã có nhiều tác phẩm cây cảnh, cây bonsai tham gia trưng bày tại các triển lãm, các hội thi trong huyện.

Năng động, sáng tạo, chịu khó tìm tòi phát triển kinh tế, hiện tại mô hình trồng hoa, cây cảnh của gia đình anh Huy đã cho thu nhập trung bình mỗi năm từ 500-700 triệu đồng, là một trong những điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Hồng Minh (Báo Nam Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem