2 chiếc xe tải xảy ra va chạm khi đang lưu thông rồi sau đó xe khách từ hướng ngược lại lao tới tông vào 1 chiếc xe tải vừa bị tai nạn. Sự cố khiến hàng chục hành khách trên xe khách hoảng loạn.
"Khi tất cả các hành khách trên xe đang ngủ thiếp đi thì bất ngờ nghe tiếng rầm, mọi người đều bị hất văng về phía trước, sau đó ai cũng la hét khiến cho không khí trên xe lúc đó rất hoảng loạn", anh Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) cho hay.
"Tôi đang nằm thì cảm giác như xe bị quay ngang. Ngay lập tức 1 xe khách khác đâm sầm vào xe tôi đi. Lúc này đồ đạc rơi lẫn lộn còn kính xe vỡ tung tóe bay vào mặt tôi. Phần ngực tôi đập mạnh vào xe. Tôi cứ nghĩ mình không qua khỏi nữa rồi", anh Y Huân bàng hoàng nhớ lại.
Chiếc xe khách chở 29 người đã đâm vào vách đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) rồi nằm gọn dưới mương khiến nhiều người trên xe một phen hú vía.