• Sau ngày 4.4.2014 được TAND TP.Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi vì kết án oan, ông Phạm Đức Bình (SN 1956,ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tiếp tục những ngày gian truân trên con đường đòi bồi thường...
  • Khi đang là một cửa hàng trưởng, ông bị vướng vào vòng lao lý, cuộc đời ngoặt theo một lối rẽ nghiệt ngã. Và sau quãng thời gian gần 8 năm không từ bỏ hy vọng, ánh sáng công lý đã đến với ông.
  • Sáng nay tại trụ sở UBND phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, TAND TP. Hà Nội đã công khai xin lỗi ông Phạm Đức Bình (SN 1956), người bị kết án oan sai.
  • “Từ khi tôi bị vướng vào vòng lao lý, gia đình khánh kiệt, phải đi lang bạt thuê nhà ở khắp nơi. Đến nay đã gần 8 năm, TAND TP. Hà Nội mới thông báo tổ chức xin lỗi công khai...” - ông Phạm Đức Bình (SN 1956) ở phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết.
  • Dân Việt - Ngày 30-9, nguồn tin từ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52B- Bộ Công an) cho hay, đã phối hợp với công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Lý Hóc Lỷ (58 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).