TAND TP. Hà Nội công khai xin lỗi người bị án oan

Thứ sáu, ngày 04/04/2014 10:47 AM (GMT+7)
Sáng nay tại trụ sở UBND phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, TAND TP. Hà Nội đã công khai xin lỗi ông Phạm Đức Bình (SN 1956), người bị kết án oan sai.
Bình luận 0
Tại buổi xin lỗi công khai, có rất đông người thân và bạn của ông Bình tới chia vui, do trụ sở UBND phường Lý Thái Tổ hẹp nên nhiều người đã phải đứng bên ngoài.
Sau khi điểm danh các thành phần theo giấy mời tại buổi xin lỗi, thẩm phán Đào Vĩnh Tường - Chánh Tòa Hình sự, người chủ trì buổi xin lỗi đã điểm qua vụ án của ông Phạm Đức Bình.

Theo đó năm 2000, ông Phạm Đức Bình bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù về hai tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau khi có kháng cáo của ông Bình, năm 2001, TAND Tối cao đã xử phúc thẩm vụ án và tuyên hủy án sơ thẩm, đình chỉ vụ án với ông.
img
Ông Phạm Đức Bình xúc động phát biểu sau khi đại diện của TAND TP. Hà Nội xin lỗi, cải chính công khai việc kết án oan sai với ông.

Trở thành người vô tội, ông Bình bắt đầu hành trình yêu cầu bồi thường do bị kết án oan. Đến tháng 10.2006, ông Bình nhận được thông báo của TAND Tối cao rằng ông thuộc trường hợp được bồi thường theo Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị liên hệ với TAND TP. Hà Nội để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo thẩm phán Đào Vĩnh Tường, sau khi thụ lý đơn của ông Bình do không thống nhất quan điểm trong việc giải quyết bồi thường oan sai cho ông Bình nên thời gian đã kéo dài.

"Tôi xin thay mặt TAND TP. Hà Nội công khai xin lỗi việc kết án oan với ông Phạm Đức Bình. Về phần bồi thường, 2 bên đang làm việc và sẽ được giải quyết sau buổi xin lỗi hôm nay" - thẩm phán Tường trình bày.

img
Ông Đào Vĩnh Tường - Chánh Tòa Hình sự, thay mặt TAND TP. Hà Nội công khai xin lỗi việc kết án oan với ông Phạm Đức Bình.

Phát biểu tại buổi xin lỗi, ông Phạm Đức Bình đã xúc động, ông nói lời cảm ơn Tòa án, người thân và bạn hữu đã đồng hành chia sẻ cùng ông trong thời gian vừa qua.

Ông Bình nhắc lại chuyện Công ty Thi công cơ giới xây lắp nơi ông làm việc đã không giải quyết công việc, cũng như chế độ kể từ ngày ông được tuyên vô tội (năm 2001).

"Có những lúc tôi đã tuyệt vọng nghĩ đến cái chết nhưng gia đình, bạn hữu và niềm tin công lý đã giữ tôi lại tới ngày hôm nay. Tôi mong ở đất nước mình không ai bị vướng vào án oan như tôi, án oan khổ lắm, kể làm sao hết được" - ông Bình nói trong nước mắt.

Phát biểu tại buổi xin lỗi, đại diện Công ty Thi công cơ giới xây lắp nói sẽ xem xét giải quyết việc của ông Bình.
Lương Kết - Xuân Lực (Lương Kết - Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem