• Nắng nóng kỷ lục ở Úc khiến những loài sinh vật vốn rất ngại nước như trăn tìm đến phòng tắm để tránh bị khô và giữ mát.
  • Những con chó với đủ chủng loại được tháo xích, không rọ mõm, tung tăng chạy nhảy và tắm cùng người dân ở hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội).
  • Đây là lần nắng nóng nhất kể từ đầu hè với nền nhiệt lên tới 39 độ C, vì vậy người dân Hà Nội đã có những cách giải nhiệt khác nhau. Thay vì đến bể bơi, nhiều người lại thích những bãi tắm tự nhiên như bãi tắm tại hồ Tây vừa trong vừa sạch lại vừa mát.
  • Đám trẻ quê khi xưa dăm ba đứa nắm lấy tàu dừa, đu đưa trên mặt nước rồi nhảy ùm xuống sông làm nước văng tung toé. Ấy vậy mà đứa nào đứa nấy cười vang, tiếng cười nói xôn xao cả mé sông quê vốn yên bình, lặng lẽ. Trò chơi tắm sông dù đơn giản nhưng đã để lại trong ký ức của tôi những kỷ niệm không thể mờ phai.
  • Quê tôi cửa biển, sáng sớm mở cửa ra là được đón cơn gió căng tràn hào sảng của biển cả. Có lẽ vị mặn mà của biển đã ngấm vào người dân quê tôi qua làn da rám nắng, sự cởi mở của tâm hồn và bộc lộ qua sự rộng rãi hào phóng của  tính cách. Bạn bè thường bảo “Người đất Quảng ăn sóng, nói gió” là vậy!
  • Thấy rừng Nà Trút gỗ quý dày đặc, một nhóm người làng bên nảy lòng tham nên rủ nhau vào đốn chặt. Khi những nhát rìu đầu tiên vung lên và cắm phập vào gốc cây hàng trăm năm tuổi, thì bất ngờ nghe có tiếng thở phì phò sát bên nên nhóm người dừng tay, quay lại. Và tất cả ‘hồn xiêu, phách lạc” khi nhìn thấy một con rắn to bằng thân đứa bé, dài cả chục mét, trên đầu có mào đỏ chót như gà trống đang ngóc đầu, nhe nanh nhìn trừng trừng. 
  • Khung cảnh con hổ mẹ đưa hai đứa con nhỏ đi tắm để giải nhiệt giữa cái nóng của thời tiết lên tới 44 độ C ở Rajasthan, Ấn Độ, đã được nhiếp ảnh gia ghi lại.
  • Những ngày cận kề tháng 4.1975 đến thời khắc miền Nam được giải phóng, cuộc sống ở Sài thành lúc bấy giờ thật nhốn nháo với muôn vàn khó khăn, gia đình tôi chân ướt chân ráo về quê của Nội.
  • Xe tải chở 170 con lợn, mỗi con nặng 110 kg, từ trại lợn của một hộ dân, khi đang đi trên đường thì bị lật bên ao của người dân. Toàn bộ đàn lợn bị rơi xuống ao. Loạt ảnh do PV của Dân Việt ghi lại.
  • Xe tải chở 170 con lợn, mỗi con nặng 110 kg, từ trại lợn của một hộ dân, khi đang đi trên đường thì bị lật bên ao của người dân. Toàn bộ đàn lợn bị rơi xuống ao. Loạt ảnh do PV của Dân Việt ghi lại.