Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mỗi lần tôi cho con ngủ xong qua nằm cùng là anh hất tôi ra. Tôi không chịu, cứ ôm anh thì anh đạp tôi, không sẽ dọa nạt, có lúc đánh tôi nữa. Đứa con thứ hai là do tôi chủ động muốn sinh thêm chứ chồng không hề muốn.
Hình minh họa
Chuyện vợ chồng gần gũi tôi cũng luôn chủ động. Anh lúc nào cũng nằm xem điện thoại đến khuya mới ngủ, không hề nghe tôi nói chuyện hay tâm sự, tôi nói gì đều đuổi tôi đi. Việc nhà cửa chăm con đều do tôi làm hết, chồng không hề giúp tôi việc nhà. Mua đất đai đều do chồng và mẹ chồng đứng tên, không cho tôi biết, tiền chợ anh đưa tôi tầm 3 đến 5 triệu thôi. Tôi cảm thấy buồn và chán nản lắm. Tôi yêu thương chồng con, sợ anh bỏ tôi, còn con cái nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.