Tâm sự gia đình
-
Cưới nhau được 3 năm mà chưa có thai, tôi chịu nhiều áp lực, điều tiếng từ nhà chồng.
-
Cuộc sống khó khăn nhưng hạnh phúc thì tôi nhận "cú trời giáng". Nhưng tôi biết lấy gì trả nợ khi nhà đi thuê, việc bấp bênh?
-
Cô ấy khăng khăng rằng nhà của mẹ ở đâu thì cứ để mẹ ở đó. Vợ tôi nói nếu tôi cố tình đưa mẹ về ở thì sẽ ly hôn và dẫn các con về bên ngoại.
-
Chúng tôi từng quan hệ tình dục. Nhưng khi về sống chung với nhau 2 tháng, dù tôi ăn mặc sexy, gạ gẫm chuyện chăn gối mà người yêu tôi rửng rưng...
-
Tôi không ngờ những cố gắng bấy lâu nay của bản thân vì gia đình lại không thể làm chồng tin tưởng được.
-
Tôi đã trải qua 1 cái Tết cực nhọc ở nhà bố mẹ chồng. Đến mùng 4, vợ chồng tôi chuẩn bị dọn về nhà riêng thì mẹ chồng lại "lên cơn" đau ốm.
-
Giao thừa được chồng lì xì nhẫn vàng 2 chỉ làm tôi choáng váng. Nào ngờ, đó chỉ là món quà "bịt miệng" cho sự thật chua chát đằng...
-
Tôi lì xì cho 2 cháu con của chị chồng tôi mỗi cháu 50.000. Chị lì xì cho con tôi đồng 500.000 làm tôi thấy cũng hơi ngại.
-
Mẹ chồng tôi chưa kịp nghe lời chúc Tết, đã thao thao kể chuyện quê quán, rồi khoe con dâu út buôn bán hoa lan thu nhập rất cao nên gửi biếu ông bà đến 30 triệu tiền Tết.
-
Sáng mùng 1 Tết, vợ chồng tôi đang bàn chuyện thì mẹ chồng xộc vào phòng, tặng tôi nguyên 1 bài "văn tế".