Tăng Thanh Hà: “Gia đình chồng tôi rất tuyệt vời“

Thứ ba, ngày 18/11/2014 07:43 AM (GMT+7)
Sau một ngày bận rộn điều hành công ty và nhà hàng, diễn viên Tăng Thanh Hà lại trở về nhà để thực hiện vai trò của người nội tướng.
Bình luận 0

Cái nắng 37 độ C của buổi trưa như dịu đi trước sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà. Cô không đến bằng xe sang mà đi taxi cùng trợ lý. Bước vào quán, cô nhìn khắp một lượt với nụ cười tươi quen thuộc. Tăng Thanh Hà không trang điểm, trang phục đơn giản với áo thun trắng đóng thùng quần jeans nhưng vẫn toát lên nét trẻ trung, thanh lịch.

Những thú vui giản dị

Cô khoe, từ lâu mình luôn giữ thói quen chạy bộ buổi sáng và tập yoga buổi chiều. Dù bận rộn, Tăng Thanh Hà rất hạn chế bỏ bữa vì đây là khoảng thời gian dành cho gia đình. “Muốn đầu óc tỉnh táo, thư thái để làm việc thì mình phải sống lành mạnh mới được”, Hà cười nói.

Trên màn hình điện thoại, Tăng Thanh Hà để tấm ảnh cười rạng rỡ giữa thiên nhiên xanh mát. Thấy tôi tò mò xem, cô liền giải thích: “À, đấy là loạt ảnh tôi đi Nam Phi”. Tôi ngạc nhiên vì nghệ sĩ ít ai chọn châu lục đen làm điểm đến. Tăng Thanh Hà rất mê du lịch, dạng tự khám phá chứ không theo tour. Từ khi còn là sinh viên, cô đã thích đi đây đó cùng bạn bè. Lang thang ở một đất nước khác, xem cách người dân bản địa sinh hoạt, thưởng thức món ăn đường phố tạo cho cô cảm giác thích thú đặc biệt. Gần đây nhất, cô đi Nam Phi và New Zealand với chồng và có những trải nghiệm tuyệt vời như lặn với cá mập, ngắm cảnh thiên nhiên hoang dã.

Như sực nhớ ra điều gì, Tăng Thanh Hà quay sang nói với trợ lý: “Em gọi về nhà nhắc người cho Molly và April ăn giúp chị. Sáng giờ lu bu quên mất. Tội nghiệp hai bé cưng của tôi”. Cô nhăn trán, tỏ vẻ như xót con bị đói. Tôi thắc mắc Molly và April là ai thì cô nhanh nhảu khoe ảnh từ điện thoại: “Đây, chân dung hai cục cưng của tôi! Tôi đã rước chúng về nuôi và chăm sóc từ hơn một năm nay. Trước đây tôi từng nuôi chó. Sau khi nó qua đời, tôi rất đau lòng và mãi đến giờ mới nuôi trở lại. Đúng 6h sáng, tôi dậy dắt chúng đi vệ sinh, đi dạo, ăn uống rồi mới yên tâm đi làm. Chó là loài vật tình cảm và trung thành nhất. Chơi với chúng, tôi quên hết mọi lo phiền, mệt mỏi”.

img

Vợ chồng Tăng Thanh Hà luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động.

Út cưng của gia đình

Nói về gia đình và những sự thay đổi sau một năm lấy chồng, Tăng Thanh Hà cười giòn: “Cơ bản là không có gì thay đổi. Hình như càng có điều kiện, tôi càng thích sống đơn giản, bình dị”.

- Giờ lấy chồng, bận rộn hơn xưa, chị có còn thời gian trò chuyện với ba mẹ, các anh như trước?

- Tôi gọi điện cho ba mẹ mỗi ngày. Hôm trước về, tôi vui lắm khi thấy trước cửa phòng mình có thêm một giỏ hoa lan. Trên bàn ăn là mấy trái mận chín đầu mùa. Nhà tôi có một cây mận to, quả ngọt. Mỗi năm cây ra quả, ba sẽ nhắc các anh chị ưu tiên cho tôi ăn trước. Trước giờ, tôi hay được tặng những giỏ lan. Lúc hoa tàn, ba gom lại chăm bón. Khi lan ra hoa trở lại, ba sẽ treo ngoài cửa sổ phòng tôi.

Với hai anh trai và chị dâu, tôi vẫn là út cưng đó nha. Mọi người quan tâm tôi từ những điều giản đơn mà rất tình cảm. Có lần, khi trò chuyện qua điện thoại, tôi nói vu vơ với chị dâu là tự nhiên thèm khoai lang. Vậy là sáng hôm sau, trên đường đi làm, anh chị mang qua công ty cho tôi một bịch khoai to. Anh ba biết tôi mê ăn me, nên lâu lâu tôi đang làm tự nhiên anh gọi điện: “Xuống lấy bịch me dốt nè nhỏ”. Được người thân thương yêu như thế, tôi thấy lòng ấm áp, hạnh phúc lắm. Gia đình hạnh phúc và hòa thuận là điểm tựa, niềm tự hào của tôi. Với tôi, không phải chỉ có ngày lễ hay cuối tuần mới dành thời gian cho người thân mà sự quan tâm thể hiện thường xuyên. Khi tôi thấy một cái áo, một đôi giày đẹp mà hợp với thành viên nào trong gia đình mình là tôi mua ngay. Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng có những chuyến đi du lịch cùng nhau. Trước đây, ba mẹ đã vất vả nhiều, giờ là lúc tôi muốn ba mẹ hưởng thụ một chút.

- Chị và chồng có thường về ăn cơm mẹ nấu?

- Niềm vui lớn của ba mẹ là thấy con cái thường xuyên về thăm chứ không phải là món quà đắt tiền. Vì thế, có khi một tuần vài lần, tôi về nhà ba mẹ “xin ăn”. Món tôi mê nhất là thịt kho tiêu và rau muống luộc. Nước luộc rau vắt tí chanh và nêm vừa ăn là ngon số một.

Thích nấu ăn cho gia đình và bạn bè

- Một người phụ nữ cần phải biết nhỏ bé để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Người quá mạnh mẽ, độc lập và bận rộn như chị sẽ thể hiện sự “nhỏ bé” ấy như thế nào?

- Hồi trước, hôm nào mẹ tôi làm cơm mà ba nói không ăn là mẹ giận và buồn. Giờ làm vợ rồi, tôi mới thực sự hiểu tâm trạng đó. Đối với tôi bây giờ, dù bận cách mấy vợ chồng cũng sắp xếp ăn tối cùng nhau, sau này có con tôi cũng muốn con giữ thói quen này. Tôi bận điều hành công ty, nhà hàng nhưng vẫn có thể chuẩn bị bữa cơm với các món chồng thích.

Quan điểm
img
Tăng Thanh Hà • Diễn viên
  Tôi thấy buồn cười vì người ta thường nghĩ, nghệ sĩ chuyển sang làm kinh doanh luôn phải có sự hậu thuẫn về tài chính thì mới làm được. Tôi tốt nghiệp ngành Cử nhân thương mại của Đại học RMIT. Từ khi còn đi học, tôi đã tập kinh doanh từ bất động sản đến chứng khoán. Đây chỉ là thời điểm thích hợp để tôi mở công ty, nhà hàng riêng... 
- Chị được gia đình chồng quý mến và tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Chị làm gì để chăm sóc họ?

- Gia đình chồng tôi rất tuyệt vời, luôn hiểu và thông cảm, chia sẻ với tôi. Tôi chỉ nói ngắn gọn rằng mình quá may mắn và hạnh phúc.

- Chị mở công ty riêng, nhà hàng là nhờ sự hỗ trợ kinh tế từ phía chồng?

- Tôi thấy buồn cười vì người ta thường nghĩ, nghệ sĩ chuyển sang làm kinh doanh luôn phải có sự hậu thuẫn về tài chính thì mới làm được. Tôi tốt nghiệp ngành Cử nhân thương mại của Đại học RMIT. Từ khi còn đi học, tôi đã tập kinh doanh từ bất động sản đến chứng khoán. Đây chỉ là thời điểm thích hợp để tôi mở công ty, nhà hàng riêng. Hơn nữa, 10 năm trong nghề với nhiều hợp đồng quảng cáo lớn, tiêu xài tiết kiệm nên tôi dư sức độc lập về tài chính. Còn tôi chọn nhà hàng đơn giản vì rất thích nấu ăn. Một số món ăn ở nhà hàng là các món tôi ưa thích và hay làm cho gia đình, bạn bè. Được mọi người khen ngon, tôi tự hỏi tại sao lại không đem những món này để bán.

- Dù rất bận bịu, ăn mặc giản dị, không trang điểm thì trông chị vẫn luôn tươi trẻ, đầy sức sống. Chị có thể chia sẻ bí quyết của mình?

- Thú thật là vì bận rộn quá nên tôi không hay đi spa hay dưỡng da kỹ lưỡng. Tôi làm đẹp nhờ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Như thế hiệu quả sẽ cao, bền lâu và an toàn.

- Vợ chồng chị đã tính chuyện con cái chưa?

- Tôi vẫn quan niệm đó là chuyện trời cho nên không muốn nói trước hay lập một kế hoạch nào.

img

Dù bận rộn với công việc, Hà Tăng vẫn vào bếp làm những món chồng thích.

Niềm vui mỗi ngày của Tăng Thanh Hà

Tập thể dục: Đối với Tăng Thanh Hà, chạy bộ, tập yoga không chỉ để khỏe mạnh, đẹp da mà còn là niềm vui.

Làm bánh: Ngoài nấu ăn, Tăng Thanh Hà đang tập làm bánh. Hai món cô đã thành công và thường trổ tài là bánh su kem và tiramisu.

Trò chuyện với nhân viên: Cô thường đi ăn và nói chuyện với nhân viên nhà hàng, công ty. Nguyên tắc của cô là tôn trọng người khác thì sẽ được tôn trọng và làm việc hết mình.

Hát: Cô hát karaoke thường xuyên để giải trí và xua tan căng thẳng.

Tìm lại tuổi thơ

Dịp sinh nhật vừa rồi, Tăng Thanh Hà nhận được món quà “độc” từ anh trai: bộ truyện tranh 7 viên ngọc rồng phiên bản đầu tiên. Khi rảnh rỗi, cô lấy một cuốn ra đọc, tìm lại cảm giác thú vị của thời hai anh em nhịn ăn sáng để tiền mua truyện.

Bí quyết rạng rỡ của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà áp dụng chế độ ăn giảm chất bột đường và dầu mỡ. Cô ăn nhiều rau củ quả, tôm cá, uống nhiều nước lọc, nước trái cây tươi. Hạn chế trang điểm tối đa để tránh làm hại da. Khi đi làm, cô thường chỉ thoa một lớp kem dưỡng, kem chống nắng và thoa son.

(Theo Zing News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem