Tang thương bủa vây gia đình nạn nhân vụ tàu hàng đâm tàu cá

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 14/06/2015 20:53 PM (GMT+7)
Khi nghe tin chồng gặp nạn trên biển, người phụ nữ vốn mắc bệnh tim ngất lên ngất xuống...
Bình luận 0

Sáng 14.6, tàu cá QNa 92647 do ông Huỳnh Nùng (trú TP Hội An, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang đánh bắt vùng biển Hoàng Sa của Đà Nẵng thì bị tàu hàng (chưa rõ số hiệu) đâm va phải. Lúc này có 10 ngư dân trên tàu. Tàu hàng sau khi đâm vào tàu cá làm 4 ngư dân trên tàu cá bị thương đã lập tức bỏ chạy.

Nhận tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 (Da Nang MRCC) đã nhanh chóng điều động tàu SAR 274 rời Đà Nẵng cùng 2 bác sĩ Trung tâm Cấp cứu đi cứu nạn. Tuy nhiên, trên đường vào đất liền, do bị thương quá nặng, ông Lê Thanh Ba (trú xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, Quảng Nam, một trong 4 người bị thương) đã tử vong.

Vào lúc 14 giờ chiều nay (ngày 14.6) thi thể ông Lê Thanh Ba (SN 1955, trú làng Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) đã được người thân đưa về quê để lo hậu sự. Khi nghe tin ông Ba mất vì gặp tai nạn trên biển, người dân làng Võng Nhi đã tập trung từ rất sớm để giúp gia đình làm thủ tục lo hậu sự cho ngư dân này. 

img

Thi thể của ngư dân Lê Thanh Ba được người thân đưa về lo hậu sự tại quê nhà. 

Anh Lê Công Viên (SN 1985, con trai đầu của ông Ba) vẫn còn bàng hoàng khi nghe tin người cha mình mất trên biển. Gần 40 năm lênh đênh nơi biển cả để mưu sinh, nuôi vợ và 2 đứa con ăn học. Đối với những người dân nơi đây, ông Lê Thanh Ba không chỉ là ngư dân giỏi mà còn là người cha mẫu mực, người chồng chung thủy và là người rất được lòng bà con, chòm xóm.

Gạt những giọt nước mắt, anh Viên tâm sự: “Ba tôi theo thuyền đi bạn đánh bắt từ sáng sớm ngày 13.6, lúc đi ba vẫn cười nói vui vẻ. Đến khi nghe tin ba gặp nạn, cả gia đình tôi ra tận cảng ở Đà Nẵng để đưa thi thể ba về. Tôi chỉ biết thuyền ba đang đi đánh bắt thì gặp tai nạn vì bị tàu chở hàng đâm va phải”.

img

 

Rất đông người thân và bà con, chòm xóm đã đến chia buồn cùng gia đình ngư dân Lê Thanh Ba.

Bà Ngô Thị Cúc (vợ ông Ba) vốn mắc bệnh tim, khi nghe tin chồng mất, người phụ nữ này ngất xỉu liên tục. Để tránh gây xúc động cho bà Cúc, người thân phải dìu bà đi nơi khác chờ cho bà vơi bớt nỗi đau thương.

Theo ông Cao Văn Cường - Trưởng thôn Võng Nhi (xã Cẩm Thanh), biết được anh Lê Thanh Ba gặp nạn trên biển, nên ngay sau khi đưa thi thể anh Ba về nhà, rất đông người dân đến để giúp đỡ lo chuyện hậu sự.

Ông Lê Thanh- Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, cho biết: “Ngay sau khi nghe tin các ngư dân gặp nạn, chính quyền thành phố Hội An đã kịp thời ra tận nơi để giúp đỡ các ngư dân vào bệnh viện cấp cứu và đưa thi thể ông Lê Thanh Ba về quê lo hậu sự. Đồng thời, chúng tôi đã có những hành động thiết thực để chia sẻ, động viên gia đình có ngư dân gặp nạn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem