Táo quân 2019 đánh mất mình

Thanh Hằng Thứ ba, ngày 05/02/2019 11:09 AM (GMT+7)
Tôi luôn háo hức chờ đợi Táo quân tối 30 Tết. Và những năm trước dù nhiều người chê thì tôi vẫn thấy hay và bênh vực. Nhưng năm nay thì thất vọng. Quá nhạt!
Bình luận 0

Có tới 3 “phát” quảng cáo thô cho 1 hãng bay, 1 ngân hàng và 1 thương hiệu ô tô khiến lòng tin của tôi khi xem Táo quân bị bào mòn ngay lập tức. Trong khi Táo quân là sự tổng kết, đánh giá các vấn đề lớn của đất nước của cả năm dưới góc nhìn hài hước, thâm thúy, có phần sâu cay, để phê phán những cái xấu, cái tiêu cực, nhưng lại có những màn quảng cáo cho các doanh nghiệp lớn, thì làm sao còn đảm bảo sự khách quan? Đừng thanh minh thanh nga rằng phải xã hội hoá, vì các đoạn quảng cáo độc lập bên ngoài vở diễn vẫn xuất hiện rất nhiều và tôi không quan tâm khi nó không nằm trong vở diễn.

img

Táo quân 2019 nhạt nhòa, tránh né các vấn đề nổi cộm nhất của năm.

Năm nay đất nước có nhiều vấn đề lớn, ngồn ngộn chất liệu cho một/những tác phẩm hay, nhưng Táo 2019 đã không đủ tài để tổng hợp và chọn được những vấn đề nổi cộm của kinh tế - xã hội làm điểm nhấn, dù có đả động đến một vài sự việc nhưng chỉ lướt qua, thay vì mổ xẻ và chỉ ra sự vô lối của nó, còn chỉ là những sự vụ nhỏ lẻ, không được dư luận quan tâm.

Đặc biệt, thay vì sự thẳng thắn, mang tính chiến đấu mạnh mẽ của Táo quân một vài năm trước, Táo quân năm nay né tránh, đến mức văn bản của Bộ Giáo dục về việc 4 lần vi phạm làm gái mại dâm mới bị đuổi học, hay việc "con ông cháu cha" ngồi ở các vị trí không xứng đáng (mà điều này Táo năm trước đã có rồi) đã không được nhắc đến một cách chính thức, khiến nhiều khán giả không biết Táo quân đề cập vấn đề gì! Các trò “câu cười” thì nhạt đến mức cho cả tấn muối vẫn không cười được!

img

Việc chế giễu "Vua cà phê" Trung Nguyên qua nhân vật cô Đẩu bị phản ứng, chỉ trích.

Đáng ngạc nhiên nữa là trong khi không đưa được các vấn đề lớn của đất nước, thì Táo quân năm nay lại dành thời gian để chế giễu "ông vua cà phê" qua cách trang phục, cách xưng hô "qua", "người anh em thiện lành" ... mà tôi không hiểu để làm gì? Tấn công một cá nhân khi người ta không vi phạm pháp luật trong một chương trình lớn của một đài truyền hình lớn, tôi thấy rõ cái tâm và cái tầm của tác giả kịch bản và đạo diễn!

Tôi cũng không biết có thay nhóm viết kịch bản hay không, hay do tài năng kém của đạo diễn, nhưng Táo quân năm nay nói thật là cứ... hèn hèn, khác với những năm trước. Một chương trình tầm cỡ nhưng đã bị "chăm sóc" kỹ lưỡng trước khi ra mắt, hay do trình độ, tài năng của người viết kịch bản và đạo diễn, mà lại cho ra đời một sản phẩm đáng thất vọng như vậy? (Tôi không bàn đến diễn viên (đóng Táo), vì đều là các diễn viên tôi yêu quý, họ vẫn diễn tốt nhưng kịch bản và đạo diễn kém thì tài năng diễn xuất thế nào cũng botay.com). Bắt diễn viên hô hào những lời ca ngợi nọ kia như "dư luận viên", tôi thấy tội cho họ lắm lắm!

img

Nhân vật Thiên Lôi và 2 phó Thiên Lôi có đoạn diễn dài dòng, rườm rà, câu giờ gây nhàm chán.

Nếu làm Táo quân để nịnh nọt, ngợi ca kiểu kinh tế tăng bao nhiêu phần trăm, rồi làm được bao nhiêu km đường, thì êkip này đã hiểu nhầm vai trò của Táo quân với công chúng, khi tưởng Táo quân như "một tờ báo ăn ngân sách nhà nước".

Tôi cũng không hiểu đạo diễn cho 3 anh "phó Thiên lôi và Thiên Lôi" đứng trên sân khấu lúc chầu làm gì, khi bỏ đi cũng chả ảnh hưởng? Liệu có phải vì các diễn viên là "cạ" của "ai đó", nên cố tình đưa lên để PR chăng?

Với tôi, Táo quân 2019 rất không xứng với thương hiệu vốn có. Chương trình thật sự đánh mất mình khi chỉ làm đẹp lòng lãnh đạo và doanh nghiệp, còn không có giá trị với người dân. Khi đã không vì quyền lợi người dân nữa thì Táo quân đã đi “sai đường” rồi và bị tẩy chay là tất-lẽ-dĩ ngẫu!

img

Nhiều ý kiến cho rằng Táo quân cần thay đổi sau 15 lên sóng.

Tôi không nhằm "dìm hàng", mà là mong muốn Táo quân phải thay đổi. Đừng coi khán giả như những con cừu không biết thưởng thức, mà hãy thẳng thắn nhìn nhận lại êkip xem có đủ tài năng để đáp ứng nhu cầu thưởng thứcngày càng cao của khán giả hay không?

Đặc biệt, nếu những người "chủ xị" không đủ bản lĩnh để làm một Táo quân xứng với sự kỳ vọng của khán giả, là mang tính chiến đấu vì nhân dân, chứ không phải mục đích “làm tiền” rẻ mạt, thì hãy rút lui, nhường sân chơi cho người khác đủ tài và đủ tâm.

Đừng biến niềm hy vọng của công chúng về một chương trình nghệ thuật có thể nói thay họ những khát vọng đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, cái xấu, cái ác... thành chỗ kiếm tiền.

Tước đoạt của công chúng niềm tin, niềm hy vọng như thế nó nhẫn tâm lắm lắm các anh chị ạ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem