Tay vợt Lê Đức Phát bỏ boxing và đánh bại Nguyễn Tiến Minh

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 31/12/2020 12:40 PM (GMT+7)
Sau khi vượt qua thần tượng Nguyễn Tiến Minh, tay vợt trẻ năm nay 22 tuổi, cao 1m86 Lê Đức Phát khẳng định muốn ghi dấu ấn ở SEA Games 31.
Bình luận 0

"Nguyễn Tiến Minh là thần tượng của tôi"

Cuối tuần trước, giới hâm mộ cầu lông Việt Nam xôn xao trước việc Lê Đức Phát (hạng 199 thế giới) thắng "đàn anh" Nguyễn Tiến Minh (hạng 50 thế giới) trong trận chung kết giải cầu lông BT Sport TP.HCM mở rộng 2020.

Điều đáng nói là Đức Phát thắng thuyết phục 2-0 với cách biệt điểm số các séc là 21-10, 21-9.

Lê Đức Phát bỏ boxing và bước đột phá đánh bại Nguyễn Tiến Minh - Ảnh 1.

Tay vợt trẻ Lê Đức Phát vô địch Giải cầu lông BT Sport TP.HCM mở rộng 2020.

"Xưa nay, không bao giờ có chuyện anh Tiến Minh "thả" khi thi đấu. Trận đấu đó, phong độ của tôi tốt hơn nên giành được chiến thắng thôi.

Dù sao đó cũng chỉ là một trận đấu. Tôi tự nhận thấy mình vẫn chưa đạt tới đẳng cấp của anh Tiến Minh. Tôi còn kém về kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh, độ lì lợm ở những thời điểm quyết định.

Thực tế trong những trận đấu trước đây mà gần nhất là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2020, tôi thường để thua anh Tiến Minh ở những điểm cuối rất đáng tiếc", Lê Đức Phát chia sẻ cùng Dân Việt sáng 31/12.

Trong suy nghĩ của mình, Lê Đức Phát cho rằng chỉ có chăm chỉ tập luyện, thi đấu thật nhiều mới có thể hoàn thiện năng lực chuyên môn:

"Tôi quen anh Tiến Minh 6-7 năm rồi, anh em chơi với nhau rất thân thiết. Kể từ khi tôi theo tập cầu lông chuyên nghiệp năm 16 tuổi trong màu áo Quân Đội, mỗi khi đi thi đấu trong nước, quốc tế, anh Tiến Minh đều chỉ bảo cho tôi rất nhiều.

Có thể nói anh Minh vừa là đồng đội, vừa là thần tượng và cũng là một người thầy của tôi, một tấm gương cho tôi học hỏi", Lê Đức Phát bày tỏ sự trân trọng đối với tay vợt số 1 Việt Nam năm nay 37 tuổi.

Lê Đức Phát bỏ boxing và bước đột phá đánh bại Nguyễn Tiến Minh - Ảnh 2.

Lê Đức Phát bị chấn thương, nhận HCB giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019.

Chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của Lê Đức Phát tại giải cầu lông BT Sport TP.HCM mở rộng 2020, ít ai biết anh vừa phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn trong sự nghiệp:

"Trận chung kết giải cầu lông toàn quốc giữa tháng 8-2019 tổ chức ở Đồng Nai, quê hương tôi. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với anh Tiến Minh.

Vậy mà chỉ đánh được mấy điểm tôi đã bị chấn thương rách cơ đùi sau chân phải và phải bỏ cuộc.

Tôi phải nghỉ 5 tháng sau đó, mất luôn cơ hội dự SEA Games 2019 ở Philippines (năm 2017, Lê Đức Phát dự kỳ SEA Games đầu tiên nhưng chỉ tham gia đánh đôi và không có thành tích – PV) và cảm thấy rất buồn.

Đầu năm nay, khi tôi bắt đầu tập luyện trở lại thì lại đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, không thể đi thi đấu quốc tế nên thứ hạng thế giới bị tụt nhiều.

Cơ hội giành vé dự Olympic Tokyo coi như không còn. Mục tiêu của tôi hướng tới lúc này là SEA Games 31 ở Việt Nam và xa hơn là Olympic Paris 2024", Lê Đức Phát bày tỏ.

Trong quá khứ, cầu lông Việt Nam chưa bao giờ giành được HCV đơn nam môn cầu lông. Ngay cả Nguyễn Tiến Minh- người từng giành HCĐ giải vô địch thế giới 2013 cũng chỉ có thể chạm tới tấm HCĐ SEA Games:

"Ở Đông Nam Á cầu lông Malaysia, Indonesia, Thái Lan phát triển rất mạnh, VĐV của họ toàn trong tốp 10 thế giới.

Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng quả thực để giành HCĐ SEA Games cầu lông rất khó, chẳng khác gì HCV ở một số môn khác.

Năm sau SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam và tôi sẽ cố gắng làm được một điều gì đó đặc biệt", Lê Đức Phát thể hiện quyết tâm.

Cha truyền đam mê

Nhìn lại hành trình theo đuổi niềm đam mê cầu lông, Lê Đức Phát bộc bạch anh cảm thấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao.

Cha anh là VĐV boxing Lê Văn Đức từng vô địch quốc gia năm 1988, 1989.

"Năm học lớp 1, tôi đã theo cha và các chú trong xóm đi chơi cầu lông. Đó là những ngày đầu tiên tôi biết đến cây vợt.

Càng chơi càng say mê và tôi đã giành được những tấm HCV giải trường, giải huyện và Tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian đó, có lúc cũng đi tập boxing theo nghiệp cha nhưng không có năng khiếu nên bỏ dở.

Năm 16 tuổi tôi mới chính thức tập chuyên nghiệp trong màu áo Quân Đội. Ba năm sau, tôi giành được HCV giải cầu lông YONEX SUNRISE Pakistan International Series 2017 – giải quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.

Cũng trong năm 2017, tôi còn giành được 1 HCĐ giải quốc tế Nepal, đó là những kỷ niệm tuyệt vời, giúp tôi tự tin hơn nhiều trên hành trình theo đuổi niềm đam mê", Lê Đức Phát kể lại.

Lê Đức Phát bỏ boxing và bước đột phá đánh bại Nguyễn Tiến Minh - Ảnh 4.

Lê Đức Phát giành HCV giải cầu lông quốc tế Pakistan năm 2017.

Những bước tiến của Lê Đức Phát đã mang lại nhiều tín hiệu vui cho cầu lông Việt Nam sau một thời gian "lo lắng" vì không có người kế cận xứng đáng cho Nguyễn Tiến Minh.

Những dòng trạng thái của chính Nguyễn Tiến Minh trên trang cá nhân sau khi thua Lê Đức Phát ở giải cầu lông BT Sport TP.HCM mở rộng vừa qua như một sự thừa nhận tài năng của "đàn em" năm nay mới 22 tuổi:

"Chúc mừng Phát, em đã có trận đấu quá ấn tượng để lên ngôi vô địch. Chúc em tiến xa và thành công hơn nữa nhé. Cầu lông VN đã có truyền nhân rồi đó…"

Còn với Lê Đức Phát, ngay những ngày đầu năm mới 2021, vào khoảng giữa tháng 1, anh sẽ có dịp tái ngộ Nguyễn Tiến Minh tại một giải cầu lông TP.HCM mở rộng tương tự như giải đấu vừa qua:

"Dịch bệnh Covid-19 khiến chúng tôi không thể thi đấu quốc tế được nên có giải trong nước nào đều cố gắng tham dự hết để duy trì phong độ.

Tôi hy vọng giải đấu sau đây nửa tháng, tôi và anh Minh sẽ lại có cơ hội gặp nhau trong trận chung kết, cùng chơi 1 trận cầu hay và tôi sẽ học hỏi thêm được nhiều từ thần tượng của mình", Lê Đức Phát nhìn về phía trước với quyết tâm hiện thực hóa những mục tiêu trong năm 2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem