• (Dân Việt) - Hai ông giám đốc ở cùng một xóm, cạnh nhà nhau. Hai căn nhà đều cao bốn tầng. Một ông to béo, một ông dong dỏng cao, Cả hai đều thích nhậu và… gái gú.
  • (Dân Việt) - “Đánh chết cái nết không chừa”, đường ăn nết ở của dân ta trong đó có tính đại khái rất đáng ngại. Ngó lại nông thôn xưa, sinh con trai thì gọi thằng cu, thằng cò, sinh con gái thì gọi cái bé hoặc cái hĩm, thế là xong. Cái tên chỉ để người nghe hình dung ra giới tính, còn bao giờ khai sinh hẵng hay.
  • (Dân Việt) - Trên trang 13 của một tờ báo số ra hôm qua, có đăng ảnh một cựu chủ tịch huyện. Trong ảnh, vị này cười rất tươi, ra dáng rất vui vẻ, kèm theo câu hỏi dành cho báo giới: "Chụp gì lắm thế?".