Tề Thiên cũng vái... hòn đá giam trong lồng sắt

Thứ hai, ngày 14/05/2012 18:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đang dùng phép Cân Đẩu Vân bay vèo vèo, Tề Thiên dùng kim tinh hỏa nhãn nhìn xuống huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thấy cảnh người ta huyên náo bu xem một hòn đá cảnh… bị giam trong lồng sắt kín mít.
Bình luận 0

Nói về Tề Thiên đại thánh phò Đường Tăng thỉnh kinh lập đại công được thưởng đợt nghỉ phép về thăm quê. Đang dùng phép Cân Đẩu Vân bay vèo vèo, bỗng kim tinh hỏa nhãn của ngài nhìn xuống huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thấy cảnh tượng rất huyên náo. Hóa ra người ta bu xem một hòn đá cảnh… bị giam trong lồng sắt kín mít.

Vừa thấy hòn đá cảnh, bỗng ngài quỳ rạp xuống dập đầu binh binh khóc rống lên. Ai nấy lấy làm lạ, bèn bu đến hỏi. Tề Thiên sụt sịt kể:

- Lão Tôn vốn do hòn đá nứt sinh ra, lâu nay vẫn muốn tìm về cội nguồn mà mơ hồ không nhớ ở đâu, nay thấy hòn đá quý này, ta chắc là nó đẻ ra ta, nên ta xúc động không kìm nén được.

- Nhưng thưa đại thánh, nó chỉ là hòn đá cảnh bình thường thậm chí tầm thường thôi mà - một người dân bảo.

- Nói bậy, các người không biết nó thiêng cỡ nào mới bị UBND huyện đóng cũi nhốt như vậy. Nó đích thị cụ cố tổ của ta rồi, có ngày lại nứt ra thành khỉ nữa đấy. Khỉ ơi là khỉ, không tin cứ hỏi UBND huyện xem, có phải cụ cố tổ của ta hay ông cố nội của chúng mà giữ kỹ thế, như sợ nó… mọc chân mà chạy vậy?

Muốn biết số phận hòn đá ra sao, xin chờ hồi sau sẽ rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem