Tên sát nhân có thói quen lạ sau khi sex: Hai thi thể trong đám cháy

Đàm Anh (Theo Seattle Times) Thứ sáu, ngày 14/08/2020 03:55 AM (GMT+7)
Hai nạn nhân đều bị trói, bịt miệng, bị đâm và bị xâm hại tình dục trước khi chết do ngạt thở. Hung thủ sau đó đã cẩn thận xóa sạch dấu vết khiến nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc truy tìm.
Bình luận 0

Năm 1995, tại Seattle (bang Washington, Mỹ), hai vụ án mạng cách nhau một tháng, xảy ra trong cùng một khu nhà và có nhiều điểm tương đồng đã khiến người dân nơi đây luôn sống trong lo sợ. Nạn nhân đều bị trói, bịt miệng, bị đâm và bị xâm hại tình dục trước khi chết do ngạt thở còn ngôi nhà của họ thì bị phóng hỏa. Trong hai năm, cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy tìm hung thủ. Nhưng cuối cùng, chính thói quen khó bỏ của tên sát nhân sau mỗi lần quan hệ tình dục đã tố cáo tội ác của hắn.

Cái chết của hai phụ nữ sống một mình

Sau nhiều biến cố xảy ra, Renee Powell, 43 tuổi chuyển tới sống ở Seattle, bang Washington (Mỹ). Tại đây, cô sống vui vẻ trong căn hộ ở tầng trệt dù chỉ có một mình. Tuy nhiên, hai năm sau đó, vào một buổi tối lạnh lẽo của tháng 2, bi kịch đã ập đến với cô.

img

Nạn nhân Renee Powell.

Đó là ngày 24/2/1995. Gần nửa đêm, lực lượng chức năng nhận tin báo hỏa hoạn tại một khu nhà ở địa phương. Sau nhiều giờ chữa cháy, ngọn lửa tắt dần. Bước vào căn hộ nơi khởi phát đám cháy, các nhân viên cứu hỏa  nhận thấy nhiều đồ đạc đã bị hỏng hóc. Lẫn trong số đó là thi thể của nữ chủ nhà Renee Powell.

Nạn nhân nằm sấp với hai tay bị trói và đặt về một bên, chân dạng ra và bị bịt miệng. Quần áo trên người cô rách tơi tả.

Hiện trường không có dấu hiệu hung thủ dùng vũ lực đột nhập. Túi xách, thẻ tín dụng, đồ điện tử như tivi và đầu đĩa của nạn nhân biến mất. Trên ghế sofa, quần áo mới giặt được gấp gọn. Có vẻ như ngay trước khi vụ án mạng xảy ra, nạn nhân vừa đi thu quần áo về và để tạm ở đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người có vết dao đâm, nhưng nguyên nhân tử vong là do siết cổ. Nạn nhân chết trước khi căn hộ bị phóng hỏa. Ngoài ra, cô còn bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, ADN trích xuất từ cơ thể Powell không cho thấy kết quả trùng khớp khi được đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Một tháng sau, vào ngày 25/3/1995, khu nhà nơi xảy ra vụ án mạng của Powell tiếp tục có hỏa hoạn. Ngọn lửa xuất phát từ căn hộ của người phụ nữ cũng sống một mình là Barbara Walsh (54 tuổi).

Cho rằng có kẻ cố tình phóng hỏa, cảnh sát điều trực thăng lắp cảm biến tầm nhiệt tới hiện trường để xem liệu có kẻ nào đang ẩn náu gần hiện trường hay không nhưng không tìm thấy điều gì khả nghi. Và rồi khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát lại tìm được thi thể của Barbara Walsh.

Kế hoạch tỉ mỉ

Hai vụ án mạng cách nhau một tháng, xảy ra trong cùng một khu nhà và có nhiều điểm tương đồng. Nạn nhân đều sống một mình ở tầng trệt, dây trói cùng bị cắt từ dây đèn điện tại nhà. Hai nạn nhân đều bị trói, bịt miệng, bị đâm và bị xâm hại tình dục trước khi chết do ngạt thở nhưng kỹ thuật viên chỉ lấy được mẫu ADN từ Powell. Một số thiết bị điện tử trong cả hai căn hộ đều biến mất.

Thủ đoạn gây án cho thấy hung thủ đã lên kế hoạch kỹ càng trước khi ra tay. Cảnh sát nhận định khi nạn nhân xuống phòng giặt dưới hầm lấy quần áo đã không khóa cửa cũng là lúc hung thủ lẻn vào trốn trong nhà và tấn công khi họ vừa đi lên.

Hắn biết cách tắt chuông cửa và vô hiệu hóa máy phát hiện khói trước khi phóng hỏa để đảm bảo không ai để ý thấy ngọn lửa quá sớm.

img

Hiện trường của hai vụ án mạng.

Hai vụ án mạng trong cùng một khu đã khiến người dân nơi đây vô cùng hoảng sợ. Họ yêu cầu được tăng cường bảo vệ 24/24 vì không cảm thấy an toàn ngay cả khi đang ở trong ngôi nhà của chính mình.

Các nạn nhân đều là những người phụ nữ đáng mến, tốt bụng và không hề có kẻ thù. Dựa vào cách thức ra tay của hung thủ, các thám tử nhận định việc giết người dường như là cách để hắn xả nỗi căm tức của mình đối với người phụ nữ nào đó trong đời. Renee Powell và Barbara Walsh chỉ người thay thế hứng chịu cơn giận ấy.

Cả hai tội ác đều ghê rợn, nhưng phương thức hoạt động lại tỉ mỉ đến mức ban đầu cảnh sát nghi ngờ có kẻ giết người hàng loạt. Việc hắn cẩn thận xóa sạch dấu vết sau hai lần gây án cũng khiến nhà chức trách gặp nhiều khó khăn.

Họ đã tiến hành rà soát những kẻ có tiền án xâm hại tình dục sống trong bán kính 80km xung quanh. Nhưng trong số 6.000 vụ giết người được thực hiện ở Washington và Oregon trong hai thập kỷ qua, cảnh sát không thể tìm thấy một vụ giết người nào khác bao gồm cưỡng hiếp, trộm cắp và phóng hỏa.

Đúng lúc này, cảnh sát nhận được tin báo từ một phụ nữ. Cô cho biết em trai mình sống cách hiện trường hai vụ án mạng gần 5km có những dấu hiệu rất đáng ngờ.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Lời tố cáo của người bạn gái vào lúc 4h00 ngày 15/8 trên mục Pháp luật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem