Tết đầu tiên vắng người thân (bài 1): Mẹ mất, xuân cũng không về

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 28/01/2022 10:18 AM (GMT+7)
Năm 2021 với nhiều đau thương, mất mát khi đại dịch Covid-19 ập xuống. Thời thời điểm cam go nhất đã qua. Trong không khí hân hoan, đón chờ năm mới, vẫn còn đó nhiều nỗi niềm của những đứa trẻ lần đầu tiên đón Tết khi vắng bóng người thân.
Bình luận 0

"Má đi đâu, sao chưa về…".

Lúi húi dọn dẹp căn nhà nhỏ, bà Lê Thị Hoa (sinh năm 1960, ngụ phường An Phú, TP.Thủ Đức) cho biết, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nhưng bà và 6 đứa cháu nhỏ chưa chuẩn bị gì. Năm nay, mẹ của các cháu không còn, vì thế Tết chẳng chẳng vui lại thêm buồn.

Bà Hoa kể, bà chỉ có một người con gái duy nhất. Con gái lấy chồng sớm, 5 đứa con lần lượt ra đời nhưng cuộc sống không hạnh phúc, bố của các cháu bỏ đi biệt tăm. Con gái bà lầm lũi nuôi các con nhỏ, rồi đến với người đàn ông thứ hai và sinh ra cháu trai út – cậu bé tên Thái Tường (hơn 3 tuổi).

Cái Tết đầu tiên vắng người thân (bài 1): Mất mẹ, xuân cũng không về - Ảnh 1.

Không còn mẹ, 6 đứa trẻ cũng chẳng có xuân. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trong đợt dịch cao điểm vừa qua, do công việc ngưng trệ phải ở nhà trong thời gian dài nên mẹ mấy đứa nhỏ cùng các hội nhóm đi làm từ thiện. Vì chưa được chích vaccine Covid-19, lại không may nhiễm bệnh, mẹ các cháu ra đi ở tuổi 36. Con gái mất, bỏ lại cho bà Hoa 6 đứa cháu nhỏ, đứa lớn nhất mới 18 tuổi.

Tuổi cao, sức khỏe yếu, bà Hoa không thể mưu sinh như trước mà chỉ dựa vào đồng lương hưu ít ỏi để lo cho các cháu.

"Khi mẹ mấy đứa nhỏ còn sống, dù khó khăn đến mấy thì Tết đến cũng sắm cho mỗi đứa một bộ quần áo mới. Ngày Tết, mẹ con đưa nhau đến các khu vui chơi để đón xuân. Năm nay mẹ mất, mấy đứa nhỏ chẳng màng gì chuyện tết nhất, không nhắc gì đến chuyện áo mới, đi chơi xuân", bà Hoa buồn bã.

Cũng theo chia sẻ của bà Hoa, các cháu dù còn ít tuổi nhưng rất hiểu chuyện, từ khi mất mẹ, các cháu biết bảo ban nhau để học hành. Anh hai lớn nhất nhà tìm công việc làm thêm để phụ giúp bà lo chi phí ăn uống cho các em. "Chỉ có đứa út vừa lên 3, chưa biết mẹ mất là gì, nên nhiều đêm vẫn đòi bà đưa đi gặp má. Thi thoảng vẫn hỏi bà và anh chị là má đi đâu, sao chưa về…".

Tết cũng như ngày thường

Trong đợt dịch vừa qua, không thể kể hết những mất mát mà các em nhỏ phải gánh chịu khi người thân yêu nhất chẳng thể tiếp tục bước đi cùng mình. Có những em còn quá nhỏ, khi vừa lọt lòng mẹ cũng là lúc phải rời xa mẹ.

Em Huỳnh Tấn Phát (sinh năm 2003, ngụ phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức) cũng là một trường hợp phải chịu sự đau lòng này. Khi mang thai em của Phát được 8 tháng tuổi, mẹ nhiễm Covid-19 nên phải mổ cấp cứu để đưa em ra. Mẹ Phát được điều trị tích cực nhưng không qua khỏi. Phát mất mẹ, em gái nhỏ vừa sinh còn đỏ hỏn cũng không được nằm trong vòng tay của mẹ giây phút nào.

Cái Tết đầu tiên vắng người thân (bài 1): Mất mẹ, xuân cũng không về - Ảnh 2.

Em Huỳnh Tấn Phát chơi đùa cùng cô em gái nhỏ. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trò chuyện với chúng tôi, anh Huỳnh Tấn Hiếu (32 tuổi, bố bé Phát) cho biết, càng gần tết, cảm giác nhớ vợ càng nhiều. Những năm trước đây, vào khoảng thời gian này, vợ cùng mẹ anh (bà nội mấy đứa nhỏ) sắm sửa, trang trí nhà cửa và mua quần áo cho con. Ngày Tết thì cả nhà đưa nhau về quê ở Đồng Tháp để chung vui cùng gia đình, họ hàng... Bây giờ, khi thấy mọi người lo toan sắm sửa, anh Hiếu cảm thấy chạnh lòng.

"Vì sợ con nhớ mẹ và buồn, ảnh hưởng đến tâm lý nên chúng tôi không nhắc đến mẹ bé. Phát còn nhỏ nhưng rất mạnh mẽ. Mẹ mất, cháu buồn và khóc vài ngày, sau đó nói sẽ không buồn nữa để mẹ được lên thiên đàng. 

"Năm nay phần vì nhà có tang, phần vì để đảm bảo sức khỏe cho con để sau Tết Nguyên đán đi học trực tiếp trở lại nên tôi không đưa con đi chơi ở đâu cả. Tết cũng chỉ như những ngày bình thường", anh Hiếu tâm sự.

Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 tại TP.HCM khiến hơn 2.000 em nhỏ trở thành trẻ mồ côi. Trong đó, nhiều nhất là tại quận 8 với 338 trẻ, huyện Bình Chánh 214 trẻ, quận Bình Tân 181 trẻ...

Trong thời gian qua, TP.HCM đã có rất nhiều chương trình nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho các em nhỏ không may mắn trở thành trẻ mồ côi trong đại dịch.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình "Tổ ấm ngày xuân" chăm lo trẻ khó khăn, cơ nhỡ.

Dịp này, mỗi trẻ tham dự chương trình đã được lãnh đạo thành phố tặng phần quà tết trị giá 500.000 đồng cùng bao lì xì 500.000 đồng tiền mặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem