Trưa nay, 30 Tết, khi chợ hoa Tết lớn nhất TP.HCM chính thức đóng cửa cũng là lúc hàng trăm chậu hoa “ế” bị đập bỏ. Các tiểu thương thà bỏ đi chứ không bán rẻ.
Như đã thành thông lệ, cứ bắt đầu chiều tối 30 Tết, người dân TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) mới đổ xô đi “săn” cây cảnh giá rẻ. Người mua thì tươi cười hớn hở vì mua được cây cảnh trưng tết giá hời, còn người bán thì ngậm ngùi vì “vào thế đã rồi”.
Chiều 30 Tết Mậu Tuất, người dân Hà Nội vẫn ùn ùn đổ về đường Hoàng Hoa Thám để tìm mua những chậu hoa ưng ý trưng Tết. Nhưng có vẻ, hoa đào và quất cảnh lâm vào tình trạng "thất thế".
Đà Nẵng ngày 30 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 thời tiết ấm áp. Chợ hoa của thành phố bên sông Hàn trên đường 2.9 hay tại các con đường lớn có rất nhiều loại hoa, trong đó nhiều nhất vẫn là những cây quất trĩu quả, những chậu hoa mai nở vàng đẹp mắt thu hút đông người xem nhưng vắng người mua.
Các thành phố tại châu Á rực rỡ sắc đỏ, tượng trưng cho may mắn và tài lộc, chuẩn bị đón chào thời khắc giao thừa, chuyển giao sang năm mới âm lịch diễn ra vào đêm ngày 15.2.