Thảm án ở Bắc Giang 3 người tử vong: Ám ảnh lời kể của những người hàng xóm

An Di Thứ bảy, ngày 23/10/2021 11:21 AM (GMT+7)
Theo lời của người dân địa phương, từ khi mãn hạn tù trở về địa phương (ngày 13/10) đến nay, đối tượng Hiếu hầu như ở nhà, không giao lưu với ai và có biểu hiện tâm lý bất ổn.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ thảm án 3 người chết ở Bắc Giang, sáng 23/10, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tổ chức đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dẫn đầu đến thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân trong vụ trọng án, đồng thời trao số tiền 18 triệu đồng hỗ trợ đột xuất cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, ngay trong đêm 22/10, lực lượng chức năng đã hoàn thành khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể 3 nạn nhân cho gia đình làm thủ tục mai táng, đồng thời truy bắt Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Nạn nhân trong vụ án là ông Trần Đình L. (SN 1949, bố của Hiếu), bà Bùi Thị Th. (SN 1949, mẹ của Hiếu), và chị Trần Thị Th. (SN 1976, em gái Hiếu).

Hỗ trợ đột xuất cho gia đình 3 nạn nhân vụ thảm án ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo huyện Lạng Giang cùng đoàn công tác đến viếng, hỏi thăm động viên người thân trong gia đình vụ trọng án khiến 3 người tử vong. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Theo chia sẻ của chính quyền địa phương, vợ chồng nạn nhân đã 72 tuổi, xưa nay sống thân thiện với hàng xóm. Vợ chồng ông L. sinh được 2 người con trai và 4 người con gái, trong đó Trần Văn Hiếu là con cả. Lúc còn nhỏ, bà con hàng xóm chưa thấy Hiếu ngỗ nghịch hay học theo, đua đòi.

Bí thư Chi bộ Đỗ Đức Dậu, Trưởng thôn Tuấn Mỹ cho biết: "Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/10, tôi nhận được điện thoại của ông Vũ Văn Dậu thông tin về việc có vụ giết 3 người nhà ông Trần Định L. (SN 1949) cùng thôn. Ngay lập tức, tôi thông báo cho Công an xã, cấp ủy, chính quyền địa phương và đến hiện trường".

Là một trong số những người đầu tiên có mặt ở hiện trường, ông Dậu cho biết thêm, khi đến nơi, ông choáng váng phát hiện vợ ông L. là bà Bùi Thị Th. (SN 1949) nằm chết ở đoạn giữa cổng - lối vào nhà; ở sân nhà, ông L. và con gái là chị Trần Thị Th. (SN 1976) cũng tử vong.

Đáng chú ý, trên người bà Thoa có đắp những chiếc vỏ bao xi măng, bìa các tông; còn thi thể chị Th. được phủ lớp cây thuốc nam (ông L. làm nghề bốc thuốc nam ở địa phương). Cả ba nạn nhân đều có nhiều vết thương sâu ở vùng đầu, mặt, cổ, có thể gây ra do hung khí sắc nhọn.

Ông Dậu cũng cho biết, từ khi mãn hạn tù trở về địa phương (ngày 13/10) đến nay, đối tượng ở nhà suốt, hầu như không giao lưu với ai nên chẳng mấy người trông thấy mặt.

Cách đây ít ngày, khi cán bộ Ban quản lý thôn Tuấn Mỹ đến gia đình để kiểm tra, xét đề nghị hộ nghèo cho đối tượng Hiếu thì ông L. có thông tin về việc thấy con trai có những biểu hiện tâm lý bất ổn.

Theo vị này, gia đình cũng rất mệt mỏi khi Hiếu ra tù đã không chịu nhận con. So với trước, tính cách Hiếu có nhiều thay đổi.

Hỗ trợ đột xuất cho gia đình 3 nạn nhân vụ thảm án ở Bắc Giang - Ảnh 3.

Những hình ảnh cuối cùng của các nạn nhân. (Ảnh: BG)

Theo lời kể chị Trần Thị T., hàng xóm cũng là họ hàng với gia đình các nạn nhân, khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày, trên đường đến chỗ làm, chị có gặp ông L. trở về nhà, hai người còn chào hỏi. Lúc này, nạn nhân mặc quần áo lịch sự, thắt cà vạt nên nghĩ ông vừa đi đám cỗ về.

Khi đi học về, con trai của Trần Văn Hiếu (học lớp 2) thấy cảnh tượng trên đã chạy sang kể lại sự việc với hàng xóm, trong đó có con gái chị T. Nghe thấy vậy, con gái của chị T. (học lớp 7) cùng con trai Trần Văn Hiếu nhìn qua hàng rào thấy ông L. nằm chết giữa sân, còn đối tượng Hiếu đang rửa chiếc dao quắm - được cho là hung khí ở sân giếng.

Sau khi gây án, đối tượng Hiếu đã sử dụng xe máy Honda Dream BKS 98H5-2868 của bố đẻ bỏ trốn. Có thể đối tượng Hiếu đã có sự chuẩn bị bởi toàn bộ cửa nhà lớn, nhỏ đều bị khóa chặt. Cả mẹ, em gái ruột của đối tượng có khả năng đã tử vong vào khoảng thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 22/10.

Trần Văn Hiếu từng bỏ dở việc học ở bậc THPT rồi đi làm tự do. Năm 18 tuổi, Hiếu vào bộ đội. Xuất ngũ, đối tượng đi làm ăn xa phiêu bạt khắp nơi, ít khi về nhà, bởi vậy, người làng cũng không có dịp hỏi han, trò chuyện. Hiếu lập gia đình với một người phụ nữ ở tỉnh Lạng Sơn, được 2 người con một trai, một gái, sinh sống rồi lập nghiệp ở đó.

Khoảng 7 năm trước, do mâu thuẫn, xung đột, đối tượng dùng dao chém vợ trọng thương, bị kết án tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Sau khi hai người đã ly dị, con trai Hiếu được bố đẻ của Hiếu đón về nuôi dưỡng, chăm sóc.


Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan Công an đã ra thông báo truy tìm đối tượng gây án Trần Văn Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream BKS 98H5-2868. Lúc đi, nghi phạm đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh mà người dân cung cấp, khoảng 14 giờ 7 phút ngày 22/10, đối tượng đã di chuyển qua khu vực xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã huy động lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, TP.Bắc Giang để truy bắt đối tượng. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị lực lượng công an các địa phương lân cận hỗ trợ truy tìm.

Đồng thời đề nghị người dân tích cực tố giác tội phạm, khi có thông tin về Hiếu cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0913.258.127 hoặc 0984.225.793 để sớm truy bắt được đối tượng Trần Văn Hiếu, góp phần giữ bình yên cho cộng đồng, ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem