Thảm họa chết đói đe dọa hơn một triệu người Syria

Phương Đăng (theo Telegraph) Thứ sáu, ngày 15/01/2016 17:46 PM (GMT+7)
Theo số liệu mới nhất, hơn một triệu dân Syria sống trong 52 khu vực bị bao vây, phong tỏa đang phải đối mặt với nguy cơ chết đói. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon mạnh mẽ lên án “việc sử dụng thực phẩm như một vũ khí trong cuộc chiến là một tội ác chiến tranh”.
Bình luận 0

img

Một người đàn ông chỉ còn da bọc xương đang chết dần chết mòn vì đói ở thị trấn Madaya, Syria. Ảnh Reuters.

Số liệu trên được đưa ra bởi tổ chức Siege Watch, chuyên nghiên cứu về những nhóm dân số bị ảnh hưởng do tình trạng bao vây, phong tỏa trong chiến tranh.

Theo Siege Watch, hơn 1 triệu dân thường Syria đang sống trong 52 khu vực bị bao vây, phong tỏa bởi quân đội trung thành với tổng thống Assad, các lực lượng nổi dậy và cả tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang đối mặt với nguy cơ chết đói.

Nạn đói tồi tệ nhất xảy ra ở thị trấn Madaya, gần biên giới Lebanon. Những bức ảnh lan truyền nhanh như virus trên truyền thông về nạn đói ở Madaya với những con người chỉ còn da bọc xương đã chạm vào trái tim của hàng triệu người.

Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng hồi đầu tuần này, hình ảnh một bé trai gầy gò, thân thể teo tóp chỉ còn bộ xương khô chìa tay cầu xin viện trợ đã khiến nhiều người xót xa và ám ảnh.

img

Một em bé gầy gò, thân thể teo tóp xuất hiện trong video về nạn đói ở thị trấn Madaya, Syria đầu tuần này. Ảnh: Reuters

Trong một bức tâm thư được công bố hôm qua (14.1), hơn 100 nhân viên cộng đồng và sức khỏe Syria chỉ trích Liên Hợp Quốc đã "thờ ơ" trước nạn đói đang đe dọa mạng sống của hàng triệu dân thường nước này.

Theo bức tâm thư, một số khu vực bị bao vây gần thủ đô Damascus, đặc biệt là ở Ghouta và Douma, chỉ cách các kho hàng cứu trợ chất đầy lương thực, thực phẩm của Liên Hợp Quốc vài phút lái xe, song người dân ở đây vẫn đang phải sống lay lắt và phải tìm mọi cách chống chọi với nạn đói.

Ngay cả thị trấn Madaya, bị bao vây, cô lập từ tháng 7.2015 cũng cách không xa thủ đô Damascus, song người dân ở đây đang chết dần chết mòn vì đói. Lương thực cạn kiệt, người dân phải ăn thịt động vật hoang, thậm chí, xới tung những đống rác để tìm thức ăn...

BBC dẫn lời một nhà hoạt động xã hội có người thân đang mắc kẹt trong Madaya cho biết, họ đang phải ăn bất cứ thứ gì có trên mặt đất và đã quên mất mùi vị của thịt hay bánh mì. 

img

Hình ảnh bé trai ở Madaya đang chết dần vì đói chỉ còn da bọc xương. Ảnh: AP

Về phần mình, các quan chức Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, nạn đói ở Madaya là hệ quả tồi tệ hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc chiến Syria.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon ngày 14.1 đã lên tiếng cáo buộc, việc sử dụng thực phẩm như một loại vũ khí là một tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria, Staffan de Mistura  kêu gọi các cường quốc thế giới phải "hành động ngay lập tức" để cung cấp viện trợ cho các khu vực đang bị bao vây, phong tỏa ở Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem