Thảm họa động đất Nepal qua lời kể người sống sót

Chủ nhật, ngày 26/04/2015 19:00 PM (GMT+7)
“Khi trận động đất qua đi, tôi ra khỏi nhà để kiểm tra. Cả thành phố chìm ngập trong khói bụi, gần như toàn bộ tường của các ngôi nhà xung quanh đã đổ sập xuống, chắn hết cả lòng đường."
Bình luận 0

Ngày 25/4, trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra gần thủ đô Kathmandu của Nepal đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.900 người và san phẳng nhiều khu vực trong thành phố có mật độ dân cư vào diện cao nhất thế giới này. Những người sống sót sau thảm kịch trên vẫn chưa hết sốc khi nhớ lại khoảnh khắc trải qua trận động đất mạnh nhất trong gần một thế kỷ qua.

Nữ phóng viên CK Lal của tờ Thời báo Ấn Độ thường trú ở thủ đô Kathmandu của Nepal kể lại: “Trận động đất diễn ra rất bất ngờ và khiến mọi người bị sốc. Khoảng 11h55 sáng thứ Bảy, tôi đang làm việc ở nhà thì chiếc bàn bất chợt rung lên, và điện phụt tắt”.

img
Cảnh hoang tàn ở Kathmandu sau trận động đất

Phóng viên này kể tiếp: “Chồng tôi hét lên ‘Có động đất’, và chúng tôi lập tức chui xuống bàn ăn, trong khi bát đĩa bắt đầu rơi loảng xoảng. Chiếc lò vi sóng phía trên đầu chúng tôi rớt xuống và vỡ tan. Tủ lạnh bị dịch chuyển. Một phút chờ đợi dưới gầm bàn tưởng như kéo dài vô tận”.

“Khi trận động đất qua đi, tôi ra khỏi nhà để kiểm tra. Cả thành phố chìm ngập trong khói bụi, gần như toàn bộ tường của các ngôi nhà xung quanh đã đổ sập xuống, chắn hết cả lòng đường. Mọi người đang tụ tập ở khoảng sân trước ngôi đền. Chúng tôi quyết định rằng ẩn nấp dưới bàn có lẽ là an toàn hơn”, cô chia sẻ.

Lal bắt đầu gọi cho bố mẹ chồng, nhưng tất cả các đường dây đều bận. Trong khi đó, một loạt các dư chấn tiếp tục diễn ra, mỗi đợt như thế lại châm ngòi cho những tiếng la hét thất thanh và tiếng cầu nguyện của những người đang đứng trên đường phố.

img
Đường phố Kathmandu nát vụn sau trận động đất

Đột nhiên chuông điện thoại reo vang, thứ âm thanh tưởng như bình thường đó mang lại cho Lal và chồng một cảm giác nhẹ nhõm khôn tả. Trong lúc đó, những đợt dư chấn vẫn tiếp tục làm mặt đất lay chuyển. Lal và mọi người không hề nhận được thông báo gì từ phía chính quyền, và đến khi lên mạng bằng điện thoại, cô mới biết được rằng đã có một trận động đất mạnh 7,8 độ diễn ra.

Lúc này Lal ra ngoài và tìm cách trấn an những người hàng xóm đang gào khóc và dùng tay không bới đống gạch vụn để tìm kiếm người thân. Khu vực cô ở là nơi ít bị ảnh hưởng nhất, trong khi nhiều tuyến phố xung quanh đã biến thành đống gạch vụn với hàng trăm người bị chôn vùi.

img
Nhiều người dân phải ngủ ngoài trời vì sợ nhà bị sập

Màn đêm buông xuống, Lal và những người sống sót ở Kathmandu trải qua một đêm lạnh không có điện, không có nước sạch, và nhiều người phải ngủ ngoài trời vì những dư chấn vẫn tiếp tục diễn ra, đe dọa hủy diệt ngôi nhà của họ.

Đài phát thanh Nepal cho hay trận động đất đã đánh gục tòa tháp Dharhara gần 200 năm tuổi ở trung tâm thủ đô Kathmandu, trong khi báo cáo về con số thương vong cứ tăng lên không ngừng, và các bệnh viện trở nên quá tải, khiến nhiều bệnh nhân phải nằm điều trị ngay ở bãi đỗ xe.

Thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và Lal cùng những người sống sót phải tiếp tục chiến đấu để sinh tồn qua thảm họa. Họ đã nhận được những sự trợ giúp ban đầu từ phía cảnh sát và chính quyền, và họ cảm thấy vô cùng may mắn vì điều đó.

Trí Dũng (Theo TimesofIndia)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem