Thâm như vợ sếp

Cử Tạ Thứ hai, ngày 23/07/2018 10:59 AM (GMT+7)
Ngày nào bà vợ cũng đem bánh ga-tô, bánh ngọt, bánh kem đến chiêu đãi cô thư ký. Nhiều người nói rằng bà đã quá cưng chiều cô thư ký.
Bình luận 0

Thâm như vợ sếp

Ông sếp nọ mới tuyển được cô thư ký mới rất xinh đẹp, sau khi dẫn vợ tới xem mặt để duyệt, tưởng rằng vợ sẽ không hài lòng, ai ngờ từ hôm gặp nhau, các hôm sau, ngày nào bà vợ cũng đem bánh ga-tô, bánh ngọt, bánh kem đến chiêu đãi cô thư ký. Nhiều người nói rằng bà đã quá cưng chiều cô thư ký. Bà mỉm cười tiết lộ: “Không đâu, chỉ tại cô ta có thân hình chuẩn quá! Tôi cần một thời gian nữa để cô ả trở nên béo quay”.

Khi giám đốc là Tào Tháo

Sếp tổng công ty nọ bất ngờ sa thải một nhân viên được tiếng là mẫn cán nhất. Anh ta là một người làm việc rất chú tâm, không quản ngại đi sớm về muộn, không bao giờ đòi tăng lương, luôn có khả năng quan sát quán xuyến công việc tốt, hiếm khi bỏ qua các chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt trong quá trình sản xuất. Ai cũng ngạc nhiên vì điều này, sếp giải thích: “Chính những người như anh ta đã đi ngược quy luật tự nhiên, anh ta sẽ tìm cách học hết mọi mánh khóe, tiểu xảo của công ty để rồi ra ngoài mở cơ sở riêng để cạnh tranh”.

Chớ có lừa anh

Trong ngày tuyển dụng đầu tiên, công ty X chọn được 8 người ưu tú nhất. Để kiểm tra tính sạch sẽ của các nhân viên mới tuyển, hội đồng tuyển dụng hỏi cả 8 người chung một câu hỏi: Các anh (chị) có chùi chân vào tấm thảm đặt ngay ở lối ra vào trước khi vào đây không? Có 6 trên 8 người đáp: Có! 2 người còn lại nói rằng họ đã vô tình không để ý tới việc này. Kết quả 6 người đáp có đã bị loại bởi công ty không hề đặt bất kỳ tấm thảm chùi chân nào ngay cửa ra vào.

Giật mình với những ma-nơ-canh hình thù kỳ dị

Không khỏi giật mình khi nhìn thấy những ma-nơ-canh chân tay dài ngoằn, gương mặt lạnh lùng như thế này.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem