Tham sat o binh duong
-
Vụ thảm án chồng giết vợ đang mang bầu và con rồi tự sát mới đây đã khiến nhiều người cùng đặt ra câu hỏi: "Tại sao liên tục nhiều vụ thảm án xảy ra ở Bình Dương chỉ trong một thời gian ngắn?". Đi tìm câu trả lời, Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Trịnh Hòa Bình – Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội học (Viện Xã hội học Việt Nam). TS Trịnh Hòa Bình nhận định:
-
Theo Cơ quan điều tra, Luận có mâu thuẫn với nạn nhân Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, ở cùng khu phố Tân Ba, Bình Dương) do Luận thường hay qua nhà Nhi uống cà phê và coi phim sex, nên Nhi xua đuổi.
-
3 nạn nhân của vụ thảm sát ở Bình Dương sẽ được mai táng ở nghĩa trang của P.Thái Hòa (TX.Tân Uyên, Bình Dương) vào ngày mai, 27.4.
-
Nghi phạm là hàng xóm, hàng ngày tới uống cà phê ở quán của các nạn nhân nhưng bị phàn nàn vì hay xem phim "đen" trên điện thoại nên ôm hận trong lòng và đã ra tay tàn độc.
-
Sáng 25.4, Công an tỉnh Bình Dương họp báo công bố thông tin về vụ thảm sát 3 người trong cùng gia đình xảy ra tại thị xã Tân Uyên.
-
Trần Trọng Luận nghĩ chị Nhi xem thường mình nên mang 3 con dao và một mã tấu đột nhập nhà bà Cúc, lần lượt sát hại 3 người giữa khuya.
-
Cảnh sát đã tìm thấy con dao gãy nghi là do hung thủ đã để lại hiện trường vụ thảm sát và gửi thư vận động người dân quanh nhà cung cấp thông tin. Ngay trong đêm 24.4, nghi phạm đã bị bắt.
-
Hai lần nghe bé gái khóc, người hàng xóm không ngờ đó là dấu hiệu của vụ thảm án; các phòng trọ xung quanh bị khoá cửa ngoài bằng dây kẽm...
-
"Khoảng 2h, tôi nghe tiếng con nít khóc thét, nghĩ mẹ đánh con nên tôi không sang can thiệp. Không ngờ sáng hay tin bà Cúc và con, cháu bị giết, tôi như chết lặng", chị Thu kể.
-
Gửi con ở nhà bà ngoại để đi làm ca đêm, đến sáng khi ghé đón con về thì thấy cửa bị khóa bên ngoài. Gọi mãi không thấy động tĩnh gì nên qua nhờ người thân phá cửa sau để vào thì phát hiện 3 người nằm chết trên vũng máu.