Tháng tư

  • ‘Tin ra là bán’ vì tháng 4, nhiều doanh nghiệp liên tiếp tung thông tin tích cực. Tháng 4 cũng là giai đoạn cao điểm mùa đại hội cổ đông và công bố báo cáo tài chính quý 1. Giá cổ phiếu được kéo lên mạnh mẽ và thiết lập những đỉnh cao mới. Dù vậy, coi chừng những quả ‘bom xịt’ khi lướt sóng chứng khoán tháng tư.
  • Những ngày đầu tháng 4, trên khắp các tuyến phố Hà Nội lại ngập tràn sắc hoa loa kèn, từ chợ cho đến các gánh hàng hoa rong ruổi khắp nơi. Mặc dù giá hoa đầu mùa khá đắt, khoảng 40.000 đồng/bó (10 bông), song nhiều chị em phụ nữ vẫn háo hức mua bằng được để mang về ngắm và thưởng thức vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa này.
  • Với những tín đồ “săn hoa”, mùa Vàng Anh bung nở ở suối Moọc thực sự là điểm đến hấp dẫn không thua kém mùa Tam giác mạch ở Hà Giang hay mùa hoa mận ở tận Mộc Châu xa xôi.
  • Tháng Tư Hà Nội không chỉ gieo vào lòng người vẻ đẹp mơ màng của nắng, của gió, mà còn khiến người ta mê mải bởi những thức quả chua ngon đến độ nếu đã được nếm một lần thì sẽ nhớ mãi không thôi.