Thắng U19 Đông Timor, HLV U19 Việt Nam móc máy CĐV nhà

Thứ tư, ngày 14/09/2016 18:02 PM (GMT+7)
Chia sẻ với giới truyền thông sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ hài lòng về kết quả và vẫn còn nhiều vấn đề với U19 Việt Nam. Đặc biệt, ông nhấn mạnh, ngay cả khi chỉ có 1 CĐV đến sân thì các học trò của ông vẫn chơi hết mình.
Bình luận 0

Sự xuất hiện của Tiến Linh phần nào đã tạo ra khác biệt cho U19 Việt Nam khi chúng ta không còn bỏ lỡ hàng tá cơ hội như trong trận đấu với U19 Singapore. Bốn bàn thắng của Tấn Sinh, Tiến Linh và cú đúp của Tống Anh Tỷ chính là liệu pháp giải tỏa tâm lý hiệu quả nhất với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

img

HLV Hoàng Anh Tuấn.

Có được chiến thắng cách biệt trước U19 Đông Timor, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chỉ tạm hài lòng về các cầu thủ: “Cái tôi đặt ra cho toàn đội là 3 điểm thì đã hoàn thành, nhưng thực tế thì các cầu thủ vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu nữa là không để lọt lưới. Tôi nghĩ rằng một trận đấu thì vẫn phải có những điều không hài lòng. Một giải đấu thì có nhiều trận đấu và tôi cần phải cố gắng tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ thi đấu, có như vậy thì mới đảm bảo được mục tiêu về chuyên môn.”

Ông Tuấn chia sẻ về việc thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng: “Tôi nghĩ rằng việc thiếu những cầu thủ quan trọng như Quang Hải, Tiến Linh vì bận thi đấu tại V.League cũng có ảnh hưởng nhưng quan điểm của tôi là bóng đá phải là môn chơi tập thể, không có Quang Hải thì phải có Thanh Hậu, không có Thanh Hậu thì có Minh Dĩ. Tôi tin rằng các em đã làm tốt và chơi ổn.

“Tôi mong muốn trận đấu có nhiều bàn thắng hơn nữa và nhưng phải có giới hạn vì dù sao đây vẫn là những cầu thủ trẻ, chưa phải là những cầu thủ chuyên nghiệp nên không thể đòi hỏi gì hơn. Còn về vấn đề khán giả, cũng thật khó nói khi nhiệm vụ của tôi là về chuyên môn. Tuy nhiên tôi chỉ muốn nói một điều rằng, khán giả đến sân dù có một người hay một triệu người thì tôi vẫn tôn trọng và đó là nguồn động lực lớn cho cả đội bóng, tôi vẫn luôn muốn đội bóng thi đấu tốt và đồng thời là đá đẹp.”

Trong khi đó, HLV trưởng U19 Đông Timor có một chút nuối tiếc: “Từ ngay trước trận đấu thì tôi luôn cho rằng đội chủ nhà U19 Việt Nam là đối thủ rất mạnh và sẽ là rất khó khăn khi thi đấu với đội bóng này. Nhưng việc để thua 2 bàn thắng khá sớm đã khiến cho mọi thứ đổ bể. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm tốt hơn trong những trận đấu sắp tới.”

Thế Sơn (Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem