Thanh Hóa: Bí ẩn hai nữ sinh bỗng dưng “mất tích”

Hồng Đức Thứ bảy, ngày 05/05/2018 19:32 PM (GMT+7)
Cách đây 4 ngày, hai nữ sinh Đỗ Thị Quyên (SN 2002), trú tại thôn 1, xã Xuân Giang và Đỗ Thị Thanh Thúy (SN 2003), trú tại thôn 6, xã Xuân Trường huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) rủ nhau đi khỏi nhà, đến nay gia đình chưa thấy tung tích. Cả hai nữ sinh hiện đang là học sinh lớp 9 tại địa phương.
Bình luận 0

Theo đơn trình báo của gia đình chị Đỗ Thị Định (42 tuổi) là mẹ nữ sinh Đỗ Thị Quyên (trú tại thôn 1, xã Xuân Giang) và chị Đỗ Thị Hà (36 tuổi, trú tại thôn 6, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân) là mẹ của Đỗ Thị Thanh Thúy, chiều 2.5, em Đỗ Thị Quyên (SN 2002) và em Đỗ Thị Thanh Thúy (SN 2003), đều là học sinh lớp 9, Trường THCS Xuân Giang và THCS Xuân Trường, bỗng dưng “mất tích” một cách bí ẩn. Cả hai gia đình đã đi tìm con rất nhiều nơi, nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích.

img

Hai nữ sinh Đỗ Thị Quyên (trái), Đỗ Thị Thanh Thúy (phải) bỗng dưng "mất tích" bí ẩn. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Chị Đỗ Thị Hà - mẹ em Thúy - cho biết: “Khoảng 15h ngày 2.5, cháu Quyên đến nhà tôi, vì vợ chồng tôi đi làm cả nên 2 đứa xin phép bà nội Thúy đi học. Đến chiều không thấy con về, gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. Đến 15h ngày 4.5, con gái tôi gọi về bằng số điện thoại 01637.598.941 có nói là đang ở gần Lăng Bác, rồi tự nhiên điện thoại bị ngắt. Sau đó, gia đình gọi lại, Thúy có bắt máy nhưng các cuộc trò chuyện đều bị ai đó tắt giữa chừng. Hiện chúng tôi rất hoang mang, lo lắng bởi cả 2 đứa từ nhỏ tới giờ chưa đi xa bao giờ".

img

Đơn trình báo vụ việc của hai gia đình nữ sinh. Ảnh: HĐ

Anh Đỗ Đình Nam - anh họ em Thúy - cho biết: “Sau khi Thúy đi khỏi nhà, gia đình có đăng lên Facebook tìm người. Sáng 5.5, có số điện thoại 01644.095.366 nhắn cho tôi với nội dung: “Mình biết Thúy và Quyên đang ở đâu… Mấy đứa đó làm ở Nguyễn Tuân, Ba Đình”. Nhưng khi gia đình liên lạc lại thì số này không bắt máy”, anh Nam nói.

img

Đoạn tin nhắn của số máy lạ đến cho anh Nam (anh họ của Thúy). Ảnh: HĐ

Còn chị Đỗ Thị Định -  mẹ em Đỗ Thị Quyên kể lại, khoảng 14h ngày 2.5, Quyên đi khỏi nhà. “Lúc rời khỏi nhà, cháu đi bằng xe đạp nhưng không tới trường học, mà đến nhà bạn học ở thôn 2, xã Xuân Giang gửi xe đạp ở đấy và để lại một chiếc áo sơ mi rồi đi bộ ra đường. Lúc cháu đi, mẹ của bạn cháu có nhìn thấy một người đàn ông chở cháu bằng xe máy. Từ đó đến nay, gia đình tôi đi tìm kiếm khắp nơi, mà không thấy tung tích con gái ở đâu cả”, chị Định lo lắng.

Theo chị Định, Quyên đi khỏi nhà nhưng không mang theo một thứ gì, kể cả quần áo hay tiền bạc. “Cháu là một đứa trẻ ngoan, thậm chí còn chưa biết tiêu tiền nhưng thời gian gần đây có 2 lần cháu đi chơi về muộn. Tôi hỏi thì cháu nói là đi chơi với bạn. Gia đình tôi chỉ sợ có ai đó rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lừa gạt cháu đi đâu đó với mục đích xấu”, chị Định nói.

img

Vợ chồng chị Đỗ Thị Định vô cùng lo lắng trước sự việc con gái bỗng dưng "mất tích". Ảnh: HĐ

Nhận thấy sự việc con gái đang học lớp 9 bỗng dưng “mất tích” một cách không bình thường, gia đình chị Định và chị Hà đã làm đơn gửi lên cấp chính quyền xã và Công an huyện Thọ Xuân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm tung tích 2 nữ sinh này đến nay vẫn chưa có kết quả.

img

Chị Đỗ Thị Định và Đỗ Thị Hà đang rất lo lắng cho hai con gái của mình. Ảnh: HĐ

Trước đó, cuối tháng 2.2018, tại xã Thọ Lộc (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cũng có hai nữ sinh đang học lớp 10 bỗng dưng “mất tích” bí ẩn. Sau khi báo điện tử Dân Việt đưa tin, Công an huyện Thọ Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, tìm kiếm. Sau gần 1 tuần, hai nữ sinh đã được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện đang đi chơi cùng bạn tại một tỉnh ở phía Nam. Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa hai nữ sinh về bàn giao cho gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem